Tôi sinh ra trong gia đình mẹ làm nông nghiệp, bố làm giáo viên và công tác gần 20 năm trong nghề. Gia đình tôi ngày xưa không khá giả gì, nhưng không đến nỗi nghèo. Cách đây hơn 10 năm, bố mẹ tôi dành dụm được chút vốn và vay thêm nên có tầm hai hay ba mảnh đất, giờ cuộc sống đỡ khó khăn hơn.
Tôi có lựa chọn, kế hoạch, sự kiên trì, quyết tâm vào mục tiêu riêng và không muốn vào nhà nước làm. Nói thật mang tiếng vào nhà nước oai lắm, nhưng lương không đủ sống cho bản thân, mong gì nuôi được vợ con. Tôi từ chối bố mẹ bốn hay năm lần không vào công chức và để theo kế hoạch riêng của mình.
Để thực hiện kế hoạch, tôi học hơn hai năm tiếng Hàn, muốn một ngày nếu may mắn thì sang làm ăn bên kia, cố gắng vài năm có vốn, về làm gì cũng được. Tuy vất vả nhưng có sự cố gắng còn hơn ở nhà 20-30 năm không đủ tiền xây nhà, nói gì đến tiết kiệm. Vì lương hợp đồng của tôi giờ chỉ hơn ba triệu một tháng. Mấy tháng nữa có kỳ thi vào viên chức, nếu được tôi sẽ vào chính thức. Nhưng mọi người đều biết đó, nhất tiền tệ, nhì quan hệ, may ra mới vào được, và còn nhiều yếu tố nữa. Giờ tôi phải làm thế nào được đây?
Tôi biết nếu làm công việc quá nhàn nhã, sau này không có sự cầu tiến gì, sinh ra nhiều cái. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của quý độc giả để có sự thay đổi và lựa chọn, cũng như để bản thân giải tỏa những nỗi niềm trong lòng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc