Em 22 tuổi, nhân viên văn phòng, chưa tốt nghiệp vì còn chương trình học, không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên em quyết sắp xếp hợp lý để vừa làm vừa học. Chuyện là em đang làm công việc trợ lý với mức lương thử việc 6,3 triệu đồng và lương chính thức là 7 triệu đồng. Sau 2 tháng thử việc, em có suy tính về chi tiêu cũng như tính luôn cả mức lương sau thử việc sẽ tiêu như nào, thấy hoàn toàn không đủ với cuộc sống tại TP HCM, khi giá cả cái gì cũng cao. Nhà em có 4 người, chị gái đã đi lấy chồng, em là út và giờ là thu nhập chính của gia đình. Ba mẹ em cũng nhận việc gia công tại nhà để có thêm phí sinh hoạt nhưng hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Lương của em 80% dùng cho gia đình, 20% còn lại dành để đổ xăng và chi phí phát sinh bất ngờ khác.
Em có suy nghĩ qua, với mức lương như này có thể nhiều năm sau cũng không có dư. Em nghĩ có nghỉ việc này cũng không thể tìm công việc khác, khả năng lương còn thấp hơn bây giờ. Em cũng không dám có suy nghĩ từ từ tìm việc phù hợp, hay học lên nữa vì sợ làm gánh nặng của gia đình. Em cũng muốn cải thiện cuộc sống của ba mẹ nhiều hơn, nhưng với tình hình này muốn sửa sang nhà cửa, sắm sửa này kia là điều rất khó khăn. Em thật sự bị chính gánh nặng tài chính đè nặng. Hy vọng mọi người cho em xin ít kinh nghiệm. Em cảm ơn.
Hường Vũ