Sau khi đọc bài viết ''Sinh viên ra trường 8 tháng để dành gần 100 triệu đồng'' của tác giả Apple Sea, bổng dưng tôi thấy có nhiều cảm xúc muốn viết vài dòng chia sẻ câu chuyện của mình gửi đến bạn đọc.
Tôi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tháng 3/2012. Tôi có thể nói mình là một người rất may mắn khi tháng 5 tôi kiếm được việc làm với mức lương khởi điểm 500 USD/tháng ở một công ty nước ngoài (nhưng phải đi làm xa).
Công việc thuận lợi, tôi được sếp giao thêm ngày một nhiều nhiệm vụ hơn. Tất nhiên với sinh viên mới ra trường thì kinh nghiệm luôn là một rào cản lớn nên tôi luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ trước khi hỏi sếp bất cứ việc gì.
Vì thế những công việc mà tôi đảm nhận, tôi đều cố gắng hoàn thành tốt. Cũng đồng nghĩa tôi được sếp tin cậy giao thêm nhiều việc hơn. Kèm theo là mức thu nhập hàng tháng của tôi cũng ngày càng tăng dần từ 500 USD/tháng lên 700USD/tháng và giờ thì xấp xỉ 1000USD/tháng.
Ngoài ra gần đây tôi còn làm thêm buổi tối kiếm thêm thu nhập, mỗi tháng trung bình khoảng 300-400USD. Mặc dù thu nhập khá cao so với các bạn cùng trang lứa nhưng tôi thấy dường như là quá ít so với nhu cầu của gia đình tôi.
Gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế không khá giả gì, bố mẹ tôi lớn tuổi, mất sức lao động, lại chỉ có mình tôi là con duy nhất nên tôi lao vào kiếm tiền như “một con thiêu thân”. Càng ngày càng say tiền, càng muốn chứng tỏ bản thân, tôi lao vào làm việc kiếm tiền đến mức không còn biết xung quanh đang diễn ra gì.
Thậm chí, tâm trạng tôi lúc nào cũng trong trạng thái đang làm việc, cho dù là tối thứ 7 hay chủ nhật, đến mức việc nhắn tin cho người yêu ở xa cũng ngày một hời hợt.
Nhưng cũng nhờ có cô ấy hiểu chuyện, nói cho tôi biết điểm dừng, nhờ nhìn vào cha mẹ mà tôi nhận ra tình cảm là thứ cha mẹ cần ở tôi nhất chứ không hẳn là những đồng tiền tôi làm ra. Tình yêu chân thành và sự quan tâm của tôi là thứ người yêu tôi cần nhất chứ không hẳn là ngôi nhà to tôi sẽ xây hay chiếc xe đắt tiền tôi sẽ mua cho cô ấy.
Tôi dần biết điều tiết công việc hơn, làm việc chăm chỉ nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình, người yêu và tụ tập bạn bè. Tôi cũng xin nói là mặc dù tôi muốn kiếm và tiết kiệm được nhiều tiền nhưng hàng tháng tôi vẫn chi tiêu vào tiền ăn uống thường ngày, tiền điện thoại, tiền sinh hoạt phí (tôi đi làm bằng xe đạp).
Tôi cũng không phải tiết kiệm như bạn Apple Sea là khi đi ăn đám cưới hay tụ tập bạn bè thì hôm sau ăn mì tôm nhưng tôi cũng không phải hoang phí mà đi ăn nhà hàng sang trọng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ những cái khác có thể không có, nhưng ăn uống là lúc nào cũng phải được chú ý nhất.
Sau một thời gian làm việc, cơ thể cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất nên tôi luôn muốn ăn ngon một chút, cuối tuần có thể tụ tập đi ăn quán, đi cà phê và thường xuyên mua đồ ăn thêm để ở nhà, để mỗi khi đói là có sẵn lấy ra ăn.
Tính ra tôi chi tiêu cho ăn uống một tháng là khoảng 4 triệu đồng. Ngoài ra mỗi lần đi về thăm nhà (2 tháng 1 lần) khoảng 4 triệu đồng, mỗi lần về biếu cha mẹ ít tiền tiêu vặt khoảng 2 triệu đồng. Hiện tại sau một năm đi làm tôi đã trả hết 40 triệu đồng nợ sinh viên vay ngân hàng đi học đại học, tôi cũng đã đưa bố mẹ tôi về Bắc xây mộ và thăm quê.
Với số tiền tôi làm ra, tôi cũng sắm cho mình một điện thoại xịn và hiện tại tôi đang sửa nhà cho bố mẹ với chi phí dự trù là 80 triệu đồng và hướng tới một đám cưới nhỏ gọn ấm cúng. Mặc dù hiện tại công việc của tôi đang gặp khó khăn một chút nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tôi nói thế này không phải có ý khoe khoang, có thể có nhiều người bảo tôi quá may mắn, điều ấy quá đúng. Nhưng thực sự sau bài viết này, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp rằng: “Đừng nên quá khắt khe với bản thân, đừng nên quá tằn tiện trong chi tiêu. Biết tiết kiệm là điều tốt nhưng tốt hơn là hợp lý trong chi tiêu các bạn à”.
Tôi không phải người giỏi trong quản lý chi tiêu của bản thân nhưng tôi nghĩ chi tiêu sao cho đảm bảo sức khỏe bản thân, có sức khỏe thì mới làm ra nhiều của cải vật chất được. Đừng bắt ép bản thân khổ cực để hàng tháng dành dùm được một ít tiền thì lại ốm đau, khi đó số tiền mất còn lớn hơn số tiền mà bạn tích lũy được.
>> Xem thêm: Giám đốc ở trọ 400 nghìn đồng một tháng
Thịnh
Chia sẻ bài viết của bạn về cách tiêu tiền tại đây.