Đọc xong bài viết: "Hành trình mua nhà Sài Gòn từ 120 triệu đồng" của tác giả Việt, tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả. Bởi tôi cũng nằm trong trường hợp giống như bạn.
Năm 2005, tôi tốt nghiệp ra truờng, đi làm trái ngành với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Sau hai năm thì lương tôi đã tăng lên 7- 8 triệu/tháng. Nhưng tôi thấy công việc không phù hợp với mình nên tôi đã chuyển sang công ty khác để được làm đúng chuyên ngành mình học.
Mới đầu, tôi nhận mức lương khởi điểm của công ty chỉ là 3-4 triệu/tháng. Sau vài tháng làm ở đây, tôi mới quyết định vay tiền ngân hàng để mua một lô đất ở Vũng Tàu với giá 850 triệu đồng (thế chấp bằng chính miếng đất mình mua).
Khi đó trong tay tôi chỉ có 90 triệu đồng và vay mượn tiền thêm từ anh chị em được 150 triệu đồng nữa. Số tiền còn lại là tôi vay ngân hàng. Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tiền trả lãi hàng tháng và gốc cho ngân hàng đã ngốn hết tiền lương của tôi (lúc này lương của tôi đã được công ty tăng lên 10 triệu đồng/tháng). Vì vậy, buộc tôi phải vay mượn tiền thêm bạn bè để chi tiêu cuộc sống.
Sau 4 năm, tôi đã trả hết tiền cho ngân hàng và có dành dụm thêm được một chút ít (do công ty tôi làm ăn ngày càng phát triển tốt). Bây giờ tôi đang tiếp tục vay tiếp ngân hàng 600 triệu đồng nữa để xây nhà 3 tầng (dự kiến là 1,5 tỉ đồng).
Số tiền đó, tôi dự kiến trong năm sau sẽ trả hết nợ và thêm hai năm nữa tôi sẽ tích lũy và dành dụm để mua được một chiếc xe 4 bánh cho gia đình. Vậy là kế hoạch của tôi sau 10 năm ra trường (từ hai bàn tay trắng) đã sắp thành hiện thực là có "1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh".
>> Xem thêm: Mua nhà Hà Nội và Sài Gòn dù lương 7 triệu
lvtuananh39
Chia sẻ những câu chuyện kinh doanh khởi nghiệp của bạn tại đây.