Gửi anh người sẽ đọc lá thư này với rất nhiều tình cảm chân thành nhất! Em sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học và đang làm nhân viên văn phòng tại Đồng Nai. Cuộc sống với em là một hành trình và điểm tựa bình yên cho hành trình đó chính là sự cố gắng mỗi ngày trôi qua mình đã làm hết sức mình để rồi sau này khi nhìn lại bản thân không phải hối tiếc những gì đã qua.
Sống thật với bản thân là một điều không hề dễ dàng nhưng tận sâu trong trái tim mình biết đó là điều đúng đắn. Khi em viết thư lên chuyên mục Hẹn hò VnExpress, em đã suy nghĩ rất nhiều vì điều này có thể làm xáo trộn cuộc sống một chút hoặc nói cách khác là phải quyết định điều quan trọng cho bản thân. Kết hôn là chuyện thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người và người mình chọn sẽ cùng mình nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại. Do đó, em tin rằng chỉ khi mình đặt niềm tin và hết lòng với người đó thì sẽ được nhận lại bằng tình cảm chân thành nhất.
Em chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có những mối quan hệ không nghiêm túc. Do đó, việc kết hôn muộn cũng là một lựa chọn vì đúng người, đúng thời điểm mới là điều quan trọng nhất. Ngoại hình cũng quan trọng nhưng việc đối xử và cách sống sẽ thể hiện được bản chất của một người vậy nên trong một mối quan hệ sự chân thành, thấu hiểu và tin tưởng nhau sẽ là chất liệu nuôi dưỡng hôn nhân để có thể đi được bền lâu.
Em là con gái miền Nam, lớn lên ở vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai vậy nên cũng mong anh là người miền Nam hoặc sinh ra ở miền Nam để dễ nói chuyện với nhau. Em cao 1m6m nên bản thân cũng khá tự tin khi đứng trước đám đông. Mỗi người sẽ có một quan điểm về tín ngưỡng và tôn giáo riêng nên em rất tôn trọng điều đó. Em rất thích câu trao lời thề hẹn của vợ chồng trong đạo Thiên chúa nên cũng đã lấy là tiêu đề bài viết này. Bản thân là một người theo đạo Phật, hướng thiện nên em hiểu và dung hòa được sự giao thoa giữa các tín ngưỡng với nhau tựu chung lại đều là muốn mọi người trở nên tốt đẹp hơn.
Em viết những dòng này gửi đến anh, một người chưa từng kết hôn, có học thức sâu rộng, luôn tận tâm trong công việc, biết yêu thương bản thân mình cũng như mọi người xung quanh và một trái tim nhân hậu. Mong anh có thể cùng em, chúng ta sẽ xây dựng một mái nhà nơi mà đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Con cái chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ ba mẹ để có thể phát triển thành một người có ích cho gia đình, xã hội.
Để có thể hiểu được một người không phải ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình dài gắn kết và tìm hiểu. Vậy nên em tin rằng khi em trao đi sự chân thành sẽ nhận lại sự chân thành. Chúc cho anh và em chúng ta sẽ sớm tìm thấy nhau anh nhé. Hẹn gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ