Hay đọc báo điện tử nên anh biết đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, thấy các cặp đôi về chung một nhà, nên muốn viết bài "xí chỗ" cho anh và em.
Anh sinh ra ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, làm công việc văn phòng cho công ty tư nhân. Nếu em muốn tìm người có thu nhập cao thì né anh luôn nhé, vì anh thấy thu nhập của mình bình thường, nhưng sẽ lo được cho em nếu chẳng may em thất nghiệp. Còn về ngoại hình, chiều cao sẽ không làm em thất vọng đâu, hơi gầy chút, anh sẽ nói sau nhé. Mọi người nhận xét anh là người đơn giản từ lối sống (ăn mặc) đến suy nghĩ, hành động và cả viết bài này nữa nè. Em muốn biết thêm thông tin, chúng ta nói chuyện thêm nhé.
Anh độc thân và làm giờ hành chính nên có thể gặp em vào các buổi tối khi hai chúng ta không phải tăng ca. Khi gặp nhau nói chuyện, chúng ta có thể chia sẻ nỗi buồn và nhân đôi niềm vui cho nhau nhé. Anh nghĩ, đây là sợi dây quan trọng để liên kết chúng ta lại với nhau, còn em nghĩ sao nhỉ?
Anh chưa có "bằng lái" nên em bằng hoặc ít tuổi hơn anh nhé. Em cũng độc thân và không có các mối quan hệ rắc rối kiểu anh trai mưa gì đó nhé. Hy vọng khoảng cách địa lý giữa anh và em không xa nhau quá, để chúng ta tiện cho cuộc sống bây giờ và mai sau. Em cũng có công việc để chúng ta có thể kể cho nhau về ngày làm việc của mình hôm nay thế nào nhé.
Cảm ơn VnExpress là nhịp cầu kết nối hẹn hò cho mọi người. Mong nhận được thư từ em, để chúng ta có thể liên hệ với nhau một cách sớm nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cơn gió nhỏ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam