Tôi lấy vợ được sáu năm, có hai đứa con, một trai một gái. Tôi quen vợ sáu tháng rồi tiến tới hôn nhân, cũng biết vợ không còn trong trắng. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều và vẫn quyết định kết hôn. Sau nhiều năm sống với nhau, tôi biết em vẫn khó quên mối tình đầu.
Đến giờ trong đầu tôi thường hiện ra quá khứ của em, cảnh em và người cũ cứ ở trong đầu tôi, khiến tôi luôn bị ám ảnh. Không biết vì lý do gì mà điều đó khiến tôi rất mệt mỏi, không còn hứng thú với mọi thứ. Có phải tôi bị bệnh tâm lý? Tự nhiên tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên hay chỉ cách thoát khỏi tâm lý này không? Xin cảm ơn.
Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc