Phải đá với sức ép trong ngày gia nhập "CLB 100", với nỗi ám ảnh về những chỉ trích thi đấu mờ nhạt và tinh thần không cầu tiến trong tập luyện, nhưng Lukas Podolski đã vượt qua tất cả bằng một cú ra chân phải như đóng đinh vào khung thành thủ môn Petersen, góp công vào chiến thắng 2-1 của đội tuyển Đức trước Đan Mạch.
"Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2006" đã có màn dạo đầu không mấy ấn tượng trong màu áo Die Mannschaft ở 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng. Người hâm mộ chợt thấy thiếu đi những cú sút chân trái thần sầu, những pha lên công ở hành lang trái gây sóng gió cho khung thành đối phương. Bù lại vào đó là một Podolski uể oải, mệt mỏi và mờ nhạt.
Ở kỳ EURO lần này, vị trí của "hoàng tử" đã đôi phần bị lung lay bởi những đàn em dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đang dần trở thành tên tuổi của bóng đá Đức. Đương nhiên HLV Joachim Loew vẫn sử dụng Podolski trong đội hình chính thức bởi kinh nghiệm và khả năng bùng nổ của anh. Còn nhớ ở World Cup 2010, sau những mùa giải bết bát và đáng thất vọng tại Bundesliga, Podolski vẫn được tin dùng và anh đã chứng minh rằng ông Loew luôn đúng.
Nhiều năm, nhiều mùa giải đã qua, Podolski vẫn ở dạng "tiềm năng". Ở thời buổi bóng đá ngày một nhanh, thực dụng như hiện nay, sự lười nhác của Podolski sẽ chỉ càng gây hại cho anh. Nếu chỉ đơn thuần dựa dẫm vào bản năng sát thủ và kỹ thuật cá nhân tuyệt vời mà quên đi việc tập luyện, trau dồi và không ngừng vươn lên, việc chẳng may bị "choáng ngợp" một cách đột ngột là điều không bất ngờ. Chính bởi thế, dù luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng cùng đội tuyển Đức, Podolski vẫn không phải là cầu thủ chiếm được hoàn toàn niềm tin của người hâm mộ.
Nhưng Poldi lại là mẫu cầu thủ luôn biết cách đứng dậy ở nơi anh ta đã ngã. Kinh nghiệm và đẳng cấp của một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Đức không dễ bị mất đi sau vài trận đấu, sau những chỉ trích và bình luận phiến diện. Màn trình diễn tuyệt vời trước Đan Mạch là một minh chứng như thế, luôn tỏa sáng khi cần thiết, khi tất cả niềm hy vọng chuyển thành nỗi thất vọng. Bàn thắng vào lưới Đan Mạch ở phút 19 cũng là pha lập công thứ 44 của Podolski cho ĐT Đức, giúp anh vượt qua Uwe Seeler (43 bàn) để trở thành chân sút hay thứ 6 trong lịch sử "Die Mannschaft". Với việc ra sân trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng EURO 2012, Podolski cũng gia nhập vào ngôi đền "CLB 100" khi trở thành cầu thủ thứ 10 sở hữu 100 lần khoác áo ĐTQG.
Không phải đơn giản mà một CLB vốn chi tiêu tiết kiệm vào bậc nhất Ngoại hạng Anh chịu bỏ ra 18 triệu Euro để chiêu mộ một chân sút của CLB rớt hạng tại Bundesliga. Cũng không phải ngẫu nhiên mà dù gây thất vọng rất nhiều nhưng Poldi luôn chiếm được niềm tin của Joachim Loew. Bởi đối với anh, niềm tin trong thi đấu là tất cả. Điều đó đã được thể hiện trong suốt quá trình chơi bóng của anh.
Sau cuộc cải tổ mang tính lịch sử của bóng đá Đức với chất xúc tác chính là sự dẫn dắt của HLV Juergen Klinsmann, một loạt những cái tên mới được triệu tập lên tuyển. Trong số đó, Podolski thu hút nhiều sự chú ý hơn cả. Tháng 11 năm 2003, khi Marcel Koller gọi tên Poldi – lúc bấy giờ mới 18 tuổi từ đội trẻ Koeln lên thi đấu cho đội hình 1 để phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng của CLB, ông đơn giản chỉ nghĩ về một phương án tạm thời trong tình trạng tài chính, ngân sách eo hẹp. Nhưng Poldi đã làm được nhiều hơn thế. Chàng thanh niên ấy ghi được cả thảy 10 bàn thắng trong tổng số 19 lần ra trận. Mặc dù Koeln đã trụ hạng không thành công, nhưng cái tên Podolski bắt đầu được chú ý tới khi đi vào lịch sử là thành tích tốt nhất mà 1 cầu thủ 18 tuổi làm được tại Bundesliga.
Đức sẽ gặp Hy Lạp ở vòng tứ kết EURO 2012. Đây là vòng đấu không có chỗ cho sự sai lầm và sẽ chẳng có nhiều cơ hội để sửa sai. Bởi vậy, thứ Podolski cần hơn tất cả lúc này ngoài bàn thắng còn là sự ổn định và hình ảnh mạnh mẽ, dứt khoát người ta thường thấy ở anh. Có thế, con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu sau 16 năm của Die Mannschaft mới có thể thành công.
Thiên Cầm