![]() |
HLV Luis Aragones. Ảnh: Reuters |
Aragones còn cho biết, đội tuyển của ông mong muốn được thi đấu với một đội Pháp từng giành thắng lợi đẹp 2-0 trước Togo, chứ không phải là một đội tuyển Pháp bạc nhược trong 2 trận đấu trước đó (hoà Thụy Sĩ và Hàn Quốc). Ông nói: "Đó mới là ĐT Pháp mà chúng tôi mong chờ. Xét về lối chơi thì họ đã có một hiệp hai hoàn hảo. Và nếu bạn muốn đua tranh với đội mạnh nhất thì bạn phải đánh bại Pháp ở thời điểm đó. Nhưng dù gì thì trong con mắt của tôi, họ chỉ là một đội tuyển rất mạnh chứ không phải là không thể đánh bại".
Tỏ ra không vừa, tiền vệ Vikash Dhorasoo đã "phản pháo" thay ông thày Domenech. Anh phát biểu: "Biết đâu lại là một điều tốt khi Tây Ban Nha cứ tin rằng họ là ứng cử viên vô địch. Cứ để cho họ tự mãn đi. Rồi họ sẽ nhận ra rằng chúng tôi là một đội mạnh và việc đánh bại được chúng tôi là cực kỳ khó khăn. Pháp đang có một hàng thủ vững chắc, nhiều cầu thủ kinh nghiệm, và có khả năng thay đổi cục diện trận đấu bất kỳ lúc nào. Pháp muốn đi đến trận chung kết ở Berlin vào ngày 9/7, và để làm được điều đó thì trước mắt chúng tôi sẽ đánh bại Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ chơi với họ bằng sự kính trọng chứ không phải là sợ hãi".
Có chung quan điểm về chiến thắng của đội nhà như người đồng đội Dhorasoo, nhưng hậu vệ Eric Abidal lại có cách nhìn nhận khác về mình và về người. Anh cho rằng, dù Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ trẻ, mạnh mẽ và nhanh nhạy, nhưng ngược lại, Pháp lại là đội có kinh nghiệm, và kỹ thuật vượt trội. Và chính ưu điểm này sẽ mang lại sự khác biệt cho trận đấu tối nay.
Cách đây vài ngày, tờ Marca của Tây Ban Nha đã châm biếm Zidane khi viết: "Chúng ta sẽ gửi Zidane vào viện dưỡng lão". Và vì thế mà Eric Abidal càng tỏ ra quyết tâm hơn khi nói về chủ đề này. Anh tỏ ra mạnh mẽ khi nói: "Họ không có một người như Zidane, một cầu thủ đỉnh cao và bất khả chiến bại. Anh ấy là người mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều. Và dù đây có phải là trận đấu cuối cùng của Zidane, như nhiều người đã nghĩ hay không, thì chúng tôi vẫn sẽ chơi vì anh ấy. Thể lực cho phép toàn đội chơi trọn vẹn 120 phút".
Doãn Mạnh tổng hợp