![]() |
Lực sĩ Lý Đức. Ảnh: TTO. |
- Tiền lương và chế độ ăn uống mà tôi từng được hưởng khi ở trên tuyển không còn nữa nên cũng phải cố gắng hơn một chút. Hàng này, tôi vẫn đi dạy thêm ở CLB ở Hàm Nghi nên cũng đủ sống. Tôi cũng dự định mở riêng một CLB thể hình nhưng vẫn còn đang phải đi tìm mặt bằng.
- Nghỉ thi đấu đỉnh cao, chế độ ăn uống cầu kỳ và khe khắt của anh có thay đổi như thế nào?
- Hầu như không có gì thay đổi, vẫn ít các chất béo. Dù đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu nhưng tôi vẫn còn tập luyện với các đồng đội nhưng sẽ không tham gia các giải đấu nữa, có lẽ tới cuối năm nay, thì cũng nghỉ tập ở đây luôn.
- Nghỉ tập, anh dự định đóng góp gì cho đội tuyển thể hình nữa không?
- Tất nhiên là cũng muốn lắm nhưng chưa thấy các thày, các anh nói gì. Mình cũng có tiêu chuẩn đi học đại học, mấy anh bên Sở TDTT TP HCM cũng có nhắc nhưng bận quá lại đi học xa ở tận Thủ Đức nên tôi cũng chưa thu xếp được.
- Vẫn còn đủ sức để thi đấu, tại sao anh lại nói lời chia tay với thể thao đỉnh cao?
- Thật ra, tôi thấy mình cũng vẫn còn sức thi đấu dù đã ở tuổi 41. Nhưng mình đã tuyên bố chính thức chia tay với đội tuyển, giờ lại vẫn thi đấu trong nước thì không ổn. Các em trẻ dù bây giờ chưa phải là quá xuất sắc nhưng họ vẫn còn trẻ, chỉ cần thêm chút ít thời gian, họ có thể đạt đỉnh cao.
- Anh có dự định hướng cho con trai của mình theo sự nghiệp thể hình của bố?
- Nếu cháu yêu thích, tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện. Tôi có nhiều kinh nghiệm nên rất muốn truyền cho cháu. Hiện nay, cháu mới học lớp hai, nếu muốn tham gia thể hình cũng phải đợi tới 15-16 tuổi thì mới bắt đầu được.
- Cuộc sống gia đình anh có gì thay đổi khi anh giải nghệ không?
- Tôi đi dạy ở các trung tâm cũng kiếm đủ sống cho gia đình. Vợ tôi hiện ở nhà chăm cho hai cháu (một trai, một gái). Gia đình cũng đầm ấm, cũng có một mái nhà đàng hoàng để ở. Nhà ở khu chung cư được Sở TDTT TP HCM cấp, giờ cũng đã hóa giá xong nên hai vợ chồng rất yên tâm.
(Theo Ngôi Sao)