From: An Tran
Sent: Tuesday, December 30, 2008 6:31 PM
Subject: Tôi bi chính anh trai sinh dôi lam dung
Chào bạn,
Bạn hỏi rằng bây giờ bạn phải làm gì? Không ai khác ngoài bạn phải tự tháo cái nút thắt mà bạn đang mắc phải. Bạn thử tham khảo vài điều sau đây, bạn hãy chọn ra những điều mà bạn cho là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bạn.
1. Cố gắng thật bình tâm, không phê phán hoặc lên án hành vi của anh trai Bùi. Sau đó bạn ngồi lại nói chuyện với anh trai, hỏi xem anh trai mình cần gì và muốn điều gì (bạn cần hiểu rõ suy nghĩ của anh trai mình, trước khi bạn có bất kỳ hành động nào).
2. Bạn cố gắng tập trung vào việc học (mặc dù sẽ rất khó khăn), tránh đừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra (bởi vì bạn có nghĩ gì thì sự việc cũng đã xảy ra rồi). Nếu có thời gian rảnh bạn nên chơi thể thao (biện pháp rất tốt để giải tỏa stress...).
3. Sau khi nói chuyện với anh trai, Bùi cần tham vấn với một người có kinh nghiệm và quan trọng là cảm thấy tin tưởng (người đó có thể là người tư vấn tâm lý (nếu bạn ngại mình sẽ tìm giúp người có chuyên môn và tin tưởng), ba mẹ, bạn bè thân thiết... Bất cứ người nào mà bạn cảm thấy tin tưởng và cùng bạn giải quyết mớ bòng bong mà bạn đang mắc phải).
Mình muốn nói với bạn điều này, không ai khác ngoài bạn phải tự thoát ra hoàn cảnh này. Những ý kiến trên đây cũng chỉ là tham khảo thôi. Cách tốt nhất là cần có một người có chuyên môn về tham vấn tâm lý để giúp bạn nhìn rõ vấn đề mà bạn đang mắc phải, từ đó bạn sẽ nhìn ra được cách tốt nhất để thoát ra là gì?
Mình viết không được mạch lạc, nếu có điều gì cần biết thêm bạn có thể liên lạc qua email. Chúc bạn sớm khắc phục những khó khăn và tiếp tục con đường đại học...
Xin chào bạn!
An