From: Jane Truong
Sent: Monday, March 09, 2009 5:15 PM
Subject: Gửi những lời chia sẻ tới anh Tài
Anh Tài thân mến,
Em là người ít khi lên net để đọc báo, nhưng tình cờ em lại biết được câu chuyện của anh qua một người bạn. Và tụi em đã thảo luận với nhau thật lâu để tìm ra lời khuyên tốt nhất cho anh. Ban đầu tụi em nghĩ rằng với mối quan hệ của ba anh thì có lẽ việc tìm người xử lý người yêu cũ của bạn gái anh là chuyện khá dễ dàng, nhưng xem ra cách ấy không an toàn vì chẳng giải quyết được gì còn mang thêm tội hành hung.
Cuối cùng suy đi nghĩ lại bọn em đã có câu trả lời ưng ý nhất, vừa giữ được tình yêu của anh, vừa ngăn chặn được hành động quấy rối bằng hình thức gửi những clip nhạy cảm mà hiện nay được khá nhiều người thiếu suy nghĩ chọn lựa.
Việc đầu tiên và thiết thực nhất là hãy tìm lời an ủi và động viên chị ấy. Bởi nếu có giải quyết được chuyện của chàng trai kia mà người yêu anh cũng bỏ anh thì kết quả bằng số 0. Nếu thật sự yêu chị ấy thì hãy dùng trái tim và tình yêu của anh để trấn an chị ấy rằng: "Anh rất yêu em, anh đã đến với em bằng một tình yêu chân thành thì không việc gì em phải trốn tránh anh. Anh đã yêu em thì anh sẽ chấp nhận tất cả. Anh không quan tâm về chuyện ấy bởi anh biết đó đã là chuyện của quá khứ. Việc em yêu một người mà em đã sống hết mình cho tình yêu thì đó là điều dễ hiểu thôi. Đừng nhìn về quá khứ mà mặc cảm với bản thân mình và mọi người xung quanh. Hiện tại em đã có anh và anh nhất định sẽ bao bọc và che chở cho em”.
Việc thứ hai, anh hãy hẹn gặp người con trai ấy ra một quán nước với tư cách là hai người đàn ông với nhau. Hãy nói rằng nếu còn nhớ đến những kỷ niệm hai người khi còn quen nhau thì đừng hành động dại dột như thế. Còn nếu không còn yêu chị ấy nữa thì hãy để cho chị ấy yên. Còn nếu người ấy không nghe thì em nghĩ anh nên đề phòng trường hợp này mà mang theo máy ghi âm và những đoạn clip đấy. Nói với người đó rằng hiện giờ trong tay tôi đã có bằng chứng về việc anh quấy rối cô ấy, nếu không thôi ngay việc đó tôi sẽ nhờ công an can thiệp. (Đến đây thì là cách giải quyết cuối cùng, chuyện có êm xuôi hay không thì tụi em nghĩ có lẽ anh sẽ biết cách).
Hy vọng những lời khuyên của chúng em có thể giúp anh nhiều trong chuyện rắc rối này. Hãy dùng bản lĩnh của người đàn ông để giải quyết một vấn đề nan giải và hãy dùng một tình yêu chân thành để nắm giữ hạnh phúc của mình anh nhé.
Chúng em chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chị ấy.
Ký tên,
Nhóm ngũ quỷ trường Williams Angliss.