Ngày 8/8, rác thiên nhiên chủ yếu là lục bình dạt vào tấp thành lớp ở các bãi biển dọc đường Quang Trung, Hạ Long. Lớp rác kéo dài ra xa chừng 2-3 m, dập dềnh theo sóng khiến nước biển trở nên vẩn đục. Bà Lý Ngọc Hoa, 52 tuổi, ở phường 1, nói sáng qua cùng người thân ra tắm bãi còn rất sạch, không có rác. Đến chiều, lục bình dạt vào rất nhiều.

Rác tấp thành lớp dày ở biển bãi Trước, sáng 8/8. Ảnh: Nguyên Hoa
Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu, cho biết rác dạt vào bãi biển kéo dài từ tháng 5 đến nay, mỗi ngày ước chừng vài tấn. Mấy hôm nay mưa to, gió lớn có thể làm vỡ các mảng bèo ở cửa sông nên lượng rác tấp vô biển Vũng Tàu tăng đột biến.
"Chỉ trong sáng nay lượng rác thu được đã hơn 20 tấn. Công ty đã huy động 30 người, xe múc, hai xe ép dọn bãi biển trong hôm nay", ông Hậu nói và cho biết phải mất 1-2 ngày mới có thể làm sạch hết.

Công nhân cào rác vào gàu xe múc đưa lên bờ. Ảnh: Nguyên Hoa
Tình trạng rác dạt vào các bãi biển Vũng Tàu thường xảy ra hai đợt mỗi năm. Đầu tháng 5, sau những cơn mưa lớn đầu mùa, rác từ các cửa sông ở TP HCM, Đồng Nai, miền Tây nổi bồng bềnh trên biển, theo gió Tây Nam tấp vào Bãi Trước, Bãi Dâu, Bãi Dứa. Đến đầu tháng 10, khi gió chuyển Đông Bắc, rác dạt vào Bãi Sau.
Trường Hà