![]() |
Nhóm "đại bàng" tại phiên toà Ảnh: T.Hải |
Võ Thanh Tùng tự xưng là trưởng buồng B1 của trại giam Chí Hòa, chỉ huy mọi sinh hoạt của các can phạm trong buồng giam. Đệ tử thân tín của Tùng gồm có Trần Nguyễn Liên Phương, Phạm Chiến Thắng, Nguyễn Quang Thắng, Dương Vĩnh Bân. Theo luật lệ do Tùng đặt ra thì mỗi phạm nhân khi mới vào phòng đều phải làm thủ tục "chào phòng" tức là phải bị đánh "ra mắt" nhằm áp đảo tinh thần những người mới tới. Sau đó, họ sẽ được phân theo "mâm" (ngôi thứ). "Mâm nhất" dành cho Tùng và đám đệ tử thân tín, "mâm thứ" dành cho các phạm nhân còn lại trong phòng.
Ngày 29/9/2002, Võ Thành Hậu được tạm đưa vào buồng giữ B1 để chờ ngày đưa đi cơ sở giáo dục tập trung cải tạo. Ngay ngày đầu tiên, Hậu đã bị Tùng chỉ đạo cho đàn em đánh "chào phòng". Chúng bắt Hậu ngồi xếp bằng, hai tay chắp sau lưng để bọn chúng đấm, đá vào ngực, cổ, lưng. Ngày hôm sau, nhóm "đại bàng" tiếp tục thay phiên nhau đấm đá túi bụi vào người Hậu. Chúng còn lấy chén ăn cơm, gõ vào đầu vào mắt cá chân của Hậu vì cái tội dám nói chuyện với một số phạm nhân ở các buồng giam giữ khác.
Trưa ngày 2/10/2002, trong lúc ngồi ăn cơm, Hậu "cả gan" nhìn "mâm" Tùng đang ăn, chúng cho rằng Hậu có ý chống đối nên kéo Hậu ra "xử". Tên Thắng lấy khăn tắm vòng qua cổ Hậu kéo ngược về sau rồi lôi đi. Một số tên còn lại ra tay đấm đá và tát liên tiếp vào mặt Hậu. Sau đó chúng bắt Hậu ngồi úp mặt vào tường cho đến khi mọi người ăn cơm xong. Sau khi bị đánh đập nhiều lần, Hậu liên tục bị ói mửa và ngày hôm sau thì chết do suy hô hấp.
Vì sợ các phạm nhân khác trong phòng giam khai báo sự việc với quản giáo nên trong thời gian Hậu được đưa đi cấp cứu, các "đại bàng" này đã đánh "dằn mặt" Trương Văn Lâm, bắt Lâm ngồi gọn trong 4 ô gạch, khi Lâm vừa duỗi chân ra thì bị ăn đòn ngay lập tức. Chúng còn lấy dưa leo nhét vào miệng Lâm để cấm kêu la và ra tay hành hạ mặc dù Lâm đã quỳ lạy xin tha. Do quá sợ hãi, Lâm đã tiểu tiện ra quần, nhưng chúng vẫn chưa tha, chúng bắt thay quần áo mới để đánh tiếp đồng thời buộc Lâm phải liếm sạch chỗ dơ trên nền nhà.
Ngoài ra, chúng còn "hành hạ" rất dã man nhiều phạm nhân khác khi không vừa lòng. Bản thân Tùng và những đệ tử dưới trướng tuổi còn nhỏ, nhưng đã có bản lý lịch đầy thành tích bất hảo với các tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giất tài sản...
TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Thanh Tùng (22 tuổi, ngụ quận 4) án chung thân, Phạm Chiến Thắng (tự Tèo Lai, 18 tuổi, ngụ quận 7) 18 năm tù, Trần Nguyễn Liên Phương (tự Tý Phương, 24 tuổi, ngụ quận 4) 8 năm tù cùng vì tội giết người và cố ý gây thương tích. Dương Vĩnh Bân (tự Lũ, 22 tuổi, ngụ quận 6) 3 năm tù, Nguyễn Quang Thắng (tự Thắng Trắng, 26 tuổi, ngụ quận 11) 2 năm tù giam can tội cố ý gây thương tích.
Phiên tòa kết thúc, nhưng những người tham dự vẫn băn khoăn với câu hỏi trách nhiệm của cán bộ quản giáo đến đâu khi để các "đại bàng" ngang nhiên hoành hành?
Thanh Hải