Anh Dũng (sinh 1963) và chị Thường (sinh 1968) cưới nhau năm 1987. Sau khi cưới, anh làm việc tại Kon Tum, còn chị sống tại quê chồng ở Bình Định. Đến giữa năm 1998, khi con út được 1 tuổi, anh Dũng đề nghị: “Tui là cán bộ nhà nước, lại là đảng viên mà vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch, nếu bị phát hiện, mất việc như chơi. Hay vợ chồng mình làm đơn ly hôn. Chỉ ly hôn giả thôi. Chứ nếu tôi mất việc, ai nuôi mẹ con bà?”. Thuyết phục mãi, chị Thường đồng ý. Anh Dũng liền viết đơn xin ly hôn với lý do vợ… ngoại tình.
Ra tòa, hai người giấu bớt một đứa con, chỉ khai có 2 con chung và một con ngoại tình của chị Thường. Ngày 8/11/1998, TAND huyện Tây Sơn, Bình Định ra quyết định công nhận cho 2 người thuận tình ly hôn.
Đến khi cơ quan anh Dũng cử người về xác minh để cho phép anh tái hôn với cô Nguyễn Thị Hồng Phước, y tá ở tỉnh Kon Tum, chị Thường mới phát hiện ra bị lừa. Không chỉ bỏ vợ con, anh Dũng còn đuổi mẹ con chị ra khỏi căn nhà là tài sản chung của 2 vợ chồng. Chị làm đơn tố cáo.
Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ việc. Ông Phạm Văn Quyền, Chánh án TAND huyện Tây Sơn cho biết: “Lỗi cũng do chị Thường vì khi ra tòa, theo kịch bản của anh Dũng, chị tự nhận ngoại tình. Ngay sau khi nhận được đơn, chúng tôi đã hướng dẫn chị làm thủ tục khiếu nại lên tòa cấp trên. Sau đó chúng tôi đã xác minh, nhận thấy đúng là anh Dũng lừa dối vợ, dối tòa. Chúng tôi đã đề nghị tòa án tỉnh hủy quyết định công nhận ly hôn”.
(Theo PL TP HCM)