![]() |
Một bài test quan trọng cho các tân binh như Drenthe (trắng). |
Hai tháng, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để nhà ĐKVĐ Liga thực hiện thay đổi hàng loạt nhân sự đối với đội hình đã đăng quang cùng cựu HLV Capello. David Beckham, Roberto Carlos, Ivan Helguera và cả người hùng bất ngờ trong trận đấu quyết định với Mallorca (thắng 3-1 ở vòng cuối), Jose Antonio Reyes, đều rời "ngôi nhà trắng".
Vòng 1 |
Chủ nhật 26/8 27/8, 0h |
Thay vào đó là những tên tuổi mới, hứa hẹn nhiều tài năng nhưng đồng thời cũng đặt không ít dấu hỏi lớn về thời gian hòa nhập và giúp "kền kền" bảo vệ được vương miện. Đó là Metzelder, Pepe, Saviola, Dudek, Drenthe, Sneijder. Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, chủ tịch Calderon còn quyết định chi mạnh hơn nữa để mang về hai ngôi sao, Robben (từ Chelsea) và Heinze (MU), nâng tổng số tiền đầu tư vào thị trường chuyển nhượng trong 2 tháng qua lên 163 triệu USD - nhiều nhất châu Âu - nhằm phục vụ cho tham vọng làm bá chủ Liga một cách lâu dài và chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử.
Nhưng cái đội hình đắt giá ấy lại đang gây thất vọng. Bernd Schuster - HLV thứ bảy của Real trong 4 năm gần đây, người thế chỗ Fabio Capello "sắt đá" - đã thất bại trong việc gây ấn tượng với các fan và ban lãnh đạo, trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Calderon đã đánh một canh bạc mạo hiển khi đưa cựu HLV Getafe về để làm sống lại lối chơi đẹp mắt. Nhưng cho đến giờ thì hiệu quả vẫn là một ẩn số khó đoán, mà có lẽ phải ít nhất vài tháng nữa mới có thể khẳng định được.
Đỉnh điểm trong chuỗi gây thất vọng của Schuster là trận thua 3-5 trước Sevilla ở ngay trên sân nhà, lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha. Thật hài hước là trước trận đó, trung vệ Cannavaro đã khảng khái tuyên bố: "Ngày hôm nay, một trang mới sẽ được viết trong lịch sử Real", nhằm kích thích tinh thần chiến đấu của đồng đội để lật ngược kết quả thua 0-1 ở lượt đi.
Có lẽ cầu thủ người Italy đã bỏ ngoài ta lời nhận xét như tát nước vào mặt của AS - nhật báo rất thân với Real - sau trận giao hữu hạ Cadiz (đội mới lên hạng) 3-1 trước đó nữa, rằng: "Một Real không bản sắc". Saviola, đồng đội mới của Cannavaro, thì tỏ ra thực tế hơn: "Để chơi tốt, chúng tôi vẫn còn một bước dài nữa. Real cần phải thay đổi nhiều thứ và chúng tôi phải làm điều đó thật nhanh".
![]() |
"Màu trắng" tưởng nổi bật đang trở nên nhạt nhòa. |
Rõ ràng, nhà ĐKVĐ đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất (nếu không muốn nói là khá tệ - thua 6/10 trận) và êkíp toàn sao ấy vẫn cần phải có thêm nhiều thời gian nữa để trở thành một "cỗ máy hủy diệt" như mong muốn của chủ tịch Calderon? Đáp án chính xác có thể sẽ được đưa ra sau trận đại chiến đêm nay, với Atletico Madrid.
Giống "gã khổng lồ" cùng địa bàn, người hàng xóm áo sọc đỏ trắng cũng thay đổi nhân sự hàng loạt trong mùa hè 2007 mà đáng kể nhất là sự ra đi của "biểu tượng" - tiền đạo thủ quân Fernando Torres (sang Liverpool). Kế đó là cặp tiền vệ tấn công cánh Luciano Galletti - Martin Petrov.
Bù lại với các "mất mát" trên, Atletico Madrid đã tăng cường đáng kể và trở thành đội chi bạo tay thứ hai tại Tây Ban Nha (sau chính Real), với các tân binh đáng chú ý như Diego Forlan (một trong số 5 chân sút "hot" nhất xứ đấu bò), hảo thủ Luis Garcia (từ Liverpool) và nhất là chuyên gia chạy cánh Simao Sabrosa từ Benfica.
Song có một vị trí rất quan trọng mà Rojiblancos đã không đổi thay là ghế HLV trưởng, mà chủ nhân hiện tại là Javier Aguirre - chiến thuật gia tinh quái người Mexico. Có lẽ không có sự xáo trộn trên nên Atletico đã thi đấu khá ổn định trong giai đoạn chuẩn bị, với những kết quả thắng như chẻ tre, và đó cũng là lợi thế đáng kể trước cuộc đại chiến với Real. Forlan liên tục "nổ súng". Thủ quân mới - Maxi Rodriguez - lấy lại được phong độ tốt nhất như từng thể hiện ở World Cup 2006. Đó là hai "thứ" mà Real rất đáng phải lo ngại.
![]() |
Forlan đang đạt phong độ tốt. |
Lợi thế sân nhà thuộc về "kền kền". Nhưng Schuster nên nhớ, mùa trước, Aguirre đã buộc Capello phải chia điểm trong cả hai lần chạm trán. Hãy quên đi lịch sử luôn nghiêng về Real trong những lần trước đó, bởi Atletico đang quyết tâm tìm trận thắng đầu tiên trước đối thủ cùng thành phố kể từ năm 1999. "Lửa" sẽ thử "vàng".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Real Madrid: Casillas; Drenthe, Pepe, Cannavaro, Ramos; Diarra, Sneijder, Robinho, Guti; Van Nistelrooy, Raul.
Atletico: Franco, Pernia, Perea, Pablo, Seitaridis; Maxi, Simo, Raul Garcia, Maniche; Forlan, Aguero.
Thùy Dương