Nếu bạn hiểu về Phật và thật sự lắng mắt để tìm những tình tiết trong bộ phim này thì việc đặt tên "Lửa Phật" cho bộ phim thật chính xác. Bộ phim có rất nhiều tình tiết liên quan đến giáo lý nhà Phật, đặc biệt là điểm quan trọng nhất trong triết lý của Phật giáo: Buông bỏ.
Bộ phim có một câu nói mà tôi còn nhớ: "Ràng buộc bởi nghĩa vụ - Giải thoát bởi tình yêu". Cả ba nhân vật Long – Đạo – Ánh đều bị ràng buộc bởi lời thề phải bảo vệ tổ quốc cho đến chết. Họ bị dằn xé trong nội tâm của mình về mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và sự thèm khát tình yêu. Mâu thuẫn đó tạo ra trong thâm tâm của từng bọn họ ngọn lửa. Và ngọn lửa đó sẽ mãi thiêu đốt họ khiến cho họ không bao giờ có thể có được sự bình an và giải thoát.
Thứ duy nhất có thể giải thoát cho họ khỏi sự khổ đau và dằn vặt chỉ có thể là tình yêu. Và yêu là cho đi chứ không phải giành lấy. Yêu chính là "buông bỏ", giống câu nói của vị sư ở cuối phim “trừ khi con biết tự tha thứ cho chính mình, không thì con đường của con còn dài vô tận”. Chính ngọn lửa "buông bỏ" đó đã làm cháy cơ thể của Long khi ông ta quyết định "buông bỏ". Và sự bình yên sẽ đến. Đến với mọi người. Đó chính là triết lý nhà Phật. Là triết lý về ngọn Lửa Phật.
Một hình ảnh được chiếu đi chiếu lại trong phim là cảnh chiến trường với máu lửa khắp nơi. Đây cũng là một hình ảnh đại diện cho một câu nói khác khác của bộ phim: "Khi tận mắt nhìn thấy chiến tranh – thì bình yên trong lòng cũng biến mất". Nó thể hiện một khía cạnh khác của bộ phim: đây không phải bộ phim nói về cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của các anh chiến binh, mà chính là cuộc chiến để mỗi người chiến binh tìm lấy sự bình yên trong chính thâm tâm của mình.
Cảnh cuối cùng đánh nhau cả 3 nhân vật chính đều diễn xuất trên cả hay. Vai đứa bé cũng diễn rất tốt. Phần võ thuật phim làm tốt, đánh đấm tốt, nhìn thực tế và có lực, không hoa mỹ nhưng hiệu quả. Phần âm thanh cũng tốt, hiệu ứng kiếm đâm nhau, tiếng rên phụ nữ, tiếng thở đều rất chân thật.
Nhiều người xem phim đã quá phán xét bộ phim dưới góc nhìn cá nhân đầy cảm tính của mình, lệ thuộc vào cái tôi của mình mà đánh giá bộ phim quá khắt khe. Từ đó, bộ phim không còn gì hay và hấp dẫn với họ nữa. Họ chỉ còn thấy toàn lỗi và lỗi, toàn những sai sót và tình tiết vô lý.
Phim có ngập tràn những cảnh thô tục không? Theo tôi là không. Dĩ nhiên là có vài ba cảnh thể hiện tính đàn ông, tình cảm và tính dục của con người. Khán giả xem phim nhiều người nhìn vào cảnh Đạo vùi đầu vào ngực của cô gái điên mà không nhìn vào cái tình cảm trong sáng của cô gái đó và cái thèm khát tình thương và sự bình yên trong lòng Đạo.
Nhiều người cho rằng đội quân bảo vệ tổ quốc sao không đi bảo vệ tổ quốc mà chỉ giành gái? Vậy theo bạn họ không được quyền yêu, quyền ghen, quyền giành giựt tình yêu? Và đạo diễn cũng không nên mô tả những mâu thuẫn đó hay đạo diễn cứ buộc phải mô tả những tình tiết bảo vệ tổ quốc cho khán giả dễ hiểu?
Điểm hay của phim này là tôi thấy gần như tất cả thoại đều được do chính diễn viên thực hiện (Roger Yuan thì không rõ) do đó nghe rất tự nhiên và thể hiện được tính cách của diễn viên. Có thể giọng của Dustin hơi khó nghe nhưng tôi nghĩ nếu cho ai khác lồng tiếng vào giọng của anh sẽ làm mất đi cái tự nhiên của nhân vật và chúng ta cũng không nên ép buộc một chiến binh phải có chất giọng dễ nghe. Tuy tôi không cho để thoại như vậy là hay, nhưng tôi cho rằng nó không quá dở.
Hầu hết diễn viên đều diễn rất đạt chuẩn điện ảnh, có khả năng dùng diễn xuất làm khán giả hiểu và đồng cảm được mà không cần phải nói lên hay có vài động tác kịch. Dustin tuy diễn không hay nhưng vẫn có thể coi là đạt, và ngầu.
Tuy nhiên bối cảnh không tốt lắm. Nhỏ hẹp và đôi khi có vẻ giả tạo. Mạch phim chầm chập và không tự nhiên lắm đôi lúc tạo ra cảm giác rất lên gân và không có cách nào để làm khán giả hòa nhập câu chuyện một cách tự nhiên. Trang phục thì có người đẹp và có người ăn mặc hơi quái tý. Tuy nhiên, phim giả tưởng thì đừng quá bận tâm trang phục.
Tên tiếng Anh "Once upon a time in Viet Nam" đã giới thiệu với người nước ngoài nội dung cũng như thông điệp của phim, cho họ biết được ở đâu trên đất nước ta cũng có những con người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ đất nước. Mỗi chiến binh người Việt đều có đâu đó cái tâm từ bi của đức Phật, đất nước chúng ta luôn có những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tất cả cho em trai, cho người yêu, cho chồng, cho con rằng và điều quý giá nhất là bình yên. Đó là một cái tựa đặt hay và phù hợp.
Nguyễn Phi Hải
Chia sẻ bài viết về cảm nhận phim của bạn tại đây