Ngày 24/6, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí (26 tuổi, quê Trà Vinh) 6 năm tù và người tình Hồ Minh Nguyệt (23 tuổi) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tham ô tài sản.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Nguyệt xuất phát từ việc bị người tình thúc ép, đang nuôi con nhỏ, đã khắc phục được một phần hậu quả nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
![]() |
Một thời gian sau khi bị bắt giam, Trí mới biết mình đã có con với Nguyệt. Do phải nuôi con nhỏ, nên Nguyệt được tại ngoại. Ảnh: Hải Duyên. |
Cơ quan công tố xác định, ngày 8/5/2011, Nguyệt được Công ty Phú Mỹ (xây dựng cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7) tuyển làm nhân viên kế toán tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ. Hàng ngày, Nguyệt có nhiệm vụ phát vé, lập bảng thống kê và nhận tiền bán vé từ các nhân viên. Khi không có mặt thủ quỹ thì Nguyệt phải cất tiền vào két sắt của phòng kế toán và giao lại vào hôm sau.
Trong thời gian làm việc, Nguyệt chung sống như vợ chồng với Trí (làm nghề trang trí nội thất). Biết người tình giữ tiền của công ty nên ngày 17/3/2012, Trí gọi điện cho Nguyệt hỏi mượn tiền để mua đồ trang trí nội thất hôm sau sẽ trả. Chiều cùng ngày, sau khi nhận hết tiền vé giao ca, Nguyệt mở két sắt lấy gần 152 triệu đồng mang đến quán nước gần nơi làm việc đưa cho Trí.
Lấy được tiền, Trí mang đi chơi trò quay thú ăn tiền nhưng thua hết. Hôm sau, Nguyệt đòi lại nhưng Trí nói dối bị người khác lừa hết tiền. Anh ta kêu người tình tắt điện thoại, chuyển chỗ ở rồi sẽ đến công ty của Nguyệt làm giấy cam kết trả tiền thay. Tuy nhiên, sau đó Trí tắt điện thoại rồi bỏ trốn. Một thời gian sau khi bị bắt giam, Trí mới biết mình đã có con với Nguyệt.
Tại tòa, các bị cáo cho biết đã giao nộp lại được 100 triệu đồng cho công ty Phú Mỹ.
Hải Duyên