Hôm trước, trên đoạn đường từ Mỹ Đình xuống Nội Bài, Hà Nội, tôi đang đi qua khu công nghiệp Thăng Long thì có hai thanh niên đi xe máy phía sau gọi lại nhờ việc. Tôi dừng xe xem có chuyện gì. Hai thanh niên thậm thụt với tôi là đang làm công trình vừa "nhảy" (ăn trộm) được 100m dây điện 2 x 2,5mm, nhờ tôi giới thiệu tiêu thụ giùm.
Tôi hỏi định bán bao nhiêu? Họ trả lời "cho mấy anh em 5 két bia". Tôi hỏi lại thế chính xác là bao nhiêu? Họ nói mỗi két 200 ngàn, tức là một cuộn dây 100m đó trị giá 1 triệu. Tôi nói nếu đúng là loại dây đó thì tôi trả "5 xị" (5 trăm ngàn) vì cuộn dây đó mua ngoài thị trường khoảng hơn 1 triệu.
Họ nài nỉ xin thêm một cây thuốc nữa (tức 200 ngàn nữa) và họ dúi cuộn dây vào xe tôi. Tôi bảo để tôi kiểm tra dây đã, họ vạch túi ra cho tôi xem nhãn mác mới tinh, dây thương hiệu Hàn Quốc.
Với kinh nghiệm mấy năm làm trong phòng quản lý chất lượng về dây điện cho một công ty Hàn Quốc, tôi biết đó là nhãn mác giả. Nhưng tôi không quan tâm về điều đó lắm, tôi kiểm tra lõi dây phát hiện ra dây thiếu tiết diện chỉ được 2 x 1,5mm thôi.
Họ bảo còn một cuộn nữa tiết diện đủ, thế là họ lại lôi trong túi đồ ra một cuộn khác. Lần này tôi kiểm tra thấy lõi to đủ 2x2,5mm2 nhưng khi nhìn mặt cắt của dây tôi phát hiện ra đó là dây lõi nhôm gia công không chất lượng. Tôi bảo họ là "dây nhôm thôi anh mang về nhà dùng đi".
Biết không thể lừa được, hai thanh niên đó nhẹ nhàng vừa nói "đó là do họ bo thiếc ở đầu dây" vừa lặng lẽ cất dây rồi bỏ đi.
Tất nhiên việc giới thiệu ban đầu chỉ là cái chiêu tiếp cận, thực chất họ muốn đóng kịch để lừa bán hàng cho tôi. Nhưng trường hợp này đều là hàng giả, mà chúng ta lại càng không nên tiếp tay tiêu thụ hàng ăn cắp. Các bạn hãy cẩn thận với trò bán hàng trên đường, tốt nhất là không xem, không mua, nếu không sẽ bị lừa đau đấy.
Vu Van Hanh
Chia sẻ những bài viết của bạn về thủ đoạn lừa đảo tại đây.