Nạn nhân vụ lừa đảo, H.C. (quê Quảng Bình), cho biết, tháng 1/2000, thông qua giới thiệu của người quen, C. ra Hà Nội gặp bà An. Sau khi thoả thuận tổng chi phí cho một việc làm ở Hàn quốc là 5.500 USD, C. đã nộp trước cho bà An 1.000 USD và nhận giấy biên nhận. Ngay sau đó, bà An dẫn C. đến chi nhánh Văn phòng Tracodi gặp ông Hải, trưởng bộ phận xuất khẩu lao động, để nộp hồ sơ. Ông Hải hứa trong vòng 3-6 tháng sẽ thu xếp đưa người sang Hàn Quốc lao động. Giữa tháng 4/2000, bà An yêu cầu C. nộp tiếp 1.000 USD nữa.
Mãi tới đầu tháng 6/2001, C. vẫn chưa được "bay". Lúc này, bà An thoả thuận sẽ tổ chức đưa mọi người qua Hàn Quốc bằng con đường du lịch. C. phải nộp thêm 900 USD cùng 37,8 triệu đồng. Ngay sau đó, C. cùng 10 người nữa được đưa vào TP HCM, ở tại đường Hải Nam, cùng vợ chồng bà An. Hằng ngày, bà An phát cho mỗi người 10.000 đồng tiền ăn. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, vợ chồng bà không về địa chỉ này nữa.
Không có tiền tài trợ, nhóm người trên rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, họ phải trả lại nhà và tìm cách tá túc nhiều nơi khác nhau. Một số người không chịu được, đành phải về quê. Cho đến đầu tháng 9, chỉ còn 6 người bám trụ.
Truy tìm... hụt
Nhóm 6 người tiếp tục kêu gọi gia đình hỗ trợ để tìm ra kẻ lừa đảo. Sau hơn một tháng tìm kiếm khắp nơi, họ đã xác định vị trí cư ngụ của bà An là khách sạn Đông Phương (phường 4, quận Tân Bình). Tuy nhiên, họ bị nhân viên tiếp tân của khách sạn từ chối cho tiếp xúc.
Chiều 11/10, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Công Hoan (quận Phú Nhuận, TP HCM), những nạn nhân của đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động đã tìm được chồng bà An, yêu cầu ông phải ở lại, mời công an tới giải quyết. Tuy nhiên, vì lá đơn tố cáo chuyển đến Công an phường 4 (nơi bà an đang cư trú), lại ghi nhận việc giao dịch đã thực hiện tại Hà Nội, do đó công an đề nghị nạn nhân nộp đơn về địa phương nơi quản lý bà An. Trong lúc đó, lợi dụng sơ hở, chồng bà An đã gọi xe ôm "chuồn" mất, để lại chiếc xe Spacy.
Các nạn nhân đang tiếp tục chờ đợi sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng, để đưa vụ việc ra ánh sáng.
(Theo Tuổi Trẻ)