Trong những đêm nghiền “chat”, Hoa quen một người tự giới thiệu là Hùng, nhà ở Giảng Võ. Ngay buổi đầu tiên, cô gái đã cho cậu bạn số điện thoại và địa chỉ liên lạc. Và những ngày sau đó, Hùng đã chủ động mời Hoa đến các quán bar ở Hàng Hành. Chàng trai cao ráo, tóc xoăn, với phong cách lịch lãm, nói chuyện có duyên đã để lại trong cô gái trẻ những cảm xúc dạt dào...
Tối 20/8, Hoa đi học về thì thấy Hùng đang đợi đầu ngõ. Anh ta mời cô đi dự sinh nhật một người bạn. Thấy Hùng không đi xe, Hoa đã dắt chiếc Yamaha Sirius mới tinh của mình ra để cùng tới quán Đêm Vọng ở phố Vọng. Buổi sinh nhật đang vui vẻ thì người bạn của Hùng đứng dậy ra ngoài. Lúc sau, thấy muộn, Hoa nhìn sang Hùng tỏ ý muốn về và được anh bạn “chat” bảo xuống trước để lấy xe. Song ở bãi, chiếc mới mua trị giá 24 triệu đồng đã không cánh mà bay. Trong lúc đó, quay lại phòng tiệc, Hoa cũng chẳng thấy Hùng đâu.
Công an phường Phương Liệt, quận Hai Bà Trưng đã tiếp cô gái nhẹ dạ và khẳng định không có ai là Hùng ở địa chỉ mà cô biết. Lúc này, Hoa mới nhận ra rằng tất cả những thông tin cô có được là giả.
Công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc và phát hiện chiếc xe tình nghi đang ở một hiệu cầm đồ. Ngày 7/9, qua nắm bắt thông tin, cảnh sát hình sự đã bắt giữ kẻ lừa đảo qua Internet: Trần Giang Nam, sinh 1983, ở tổ 9 thị trấn Gia Lâm chứ không phải là Hùng ở Giảng Võ. Cô Hoa đã không thể biết rằng người bạn “chat” của mình từng có 4 tiền sự: cưỡng đoạt xe của học sinh, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt xe máy và xe đạp. Người bạn của Nam mà Hoa gặp ở Đêm Vọng là Trịnh Huy Khiêm, sinh 1982 cũng ở Gia Lâm, từng có tiền án về hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo mang xe máy của bạn đi cầm đồ. Theo lời khai của những kẻ lừa đảo, Nam đã bí mật đưa vé và chìa khóa xe cho Khiêm đem cầm đồ lấy 6,4 triệu đồng tiêu xài hết.
(Theo ANTĐ)