![]() |
Thanh Bình ghi bàn rồi ! |
Ngay từ trận Indonesia - Lào, các khán đài sân Hàng Đẫy đã đỏ rực màu cờ. Nổi bật nhất là đoàn CĐV của Câu lạc bộ những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chia ra 4 khán đài. Kèm theo các trang phục áo, cờ, băng rôn, biểu ngữ là những chiếc trống to. Khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu vào sân là lúc biển lửa đỏ bắt đầu "bùng cháy". Một lá cờ to (kích thước 20x6 m) in dòng chữ "Việt Nam Vô Địch" được 10 thành viên CLB kéo ra, rồi được khán giả truyền tay nhau cho cờ bay lượn quanh khán đài.
Làn sóng người khởi đầu từ nhóm CĐV tại khán đài D rồi lan ra rộng khắp tưởng như vô tận. Lửa nhiệt tình và tinh thần yêu thể thao của các CĐV dường như đã xoá nhoà mọi ranh giới. Bên khán đài A, rất đông CĐV của CLB là người Hàn Quốc đang làm việc tại công ty S-Fone cũng cổ vũ hết mình và phấn khích không kém các CĐV nước chủ nhà. Với họ, có lẽ tinh thần thể thao cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam tại SEA Games cũng hệt như CĐV Hàn Quốc ở World Cup 2002.
Hoạt động của các thành viên trong CLB cổ động viên rất sôi động, nhưng do được tổ chức có quy củ nên đã không xảy ra tình trạng lộn xộn hay quá khích, vốn vẫn làm lực lượng bảo vệ sân lo lắng. Ngay cả sau trận đấu, đoàn xe của nhóm CĐV này đã trật tự diễu hành theo hàng lối dưới sự điều hành của các nhóm trưởng.
Trên khắp các phố đoàn xe diễu hành qua, người dân cũng nô nức đổ ra reo hò cổ động như muốn hoà mình với không khí sôi động trên sân trước và trong trận đấu. Trong tối ăn mừng chiến thắng, trục Phố Huế - Hàng Bài, con đường lớn nhất đổ về trung tâm Hà Nội, khoảng 23 giờ, vẫn chật cứng người và xe. Ở những đoạn đoàn người phải dừng lại vì đèn đỏ, một số cổ động viên còn chủ động vẫy cờ và bắt nhịp cho tất cả cùng hát vang quốc ca trước khi tiếp tục đổ về phía Bờ Hồ.
John Wallace, một du khách Australia đi trên phố Hàng Bài, quá phấn khích với không khí của người dân Việt Nam, cũng hòa mình vào dòng người. Tiếng hô to nhưng bập bẹ "Viet Nam muon nam" của anh nghe thật ngộ nghĩnh giữa một biển âm thanh "Việt Nam Vô Địch".
Châu Thành