Tôi làm công việc văn phòng, lương tháng 4,5 triệu. Trước đây tôi tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học quốc gia TP HCM. Tôi đang băn khoăn giữa việc tiếp tục sống ở Vũng Tàu hay lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi từng ở Sài Gòn, sau khi tốt nghiệp đại học đến tận năm 2019 mới về Vũng Tàu. Tôi về là do bị bố bắt ép, thời gian ở một mình trên Sài Gòn mệt mỏi nên sinh bệnh.
Những công việc tôi làm trên Sài Gòn lương tầm 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đang chuẩn bị học thêm khóa cắt may thời trang để làm thợ may, có thêm nghề phòng thân; ngoài ra còn có thể dạy thêm tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm nhỏ với mức lương 3 triệu mỗi tháng.
Ở nhà với bố mẹ, được cái tôi không tốn tiền ăn, tiền trọ, thế nhưng thu nhập thấp nên tôi không để dành được nhiều tiền. Tôi không hòa hợp lắm với anh trai và chị dâu nên thỉnh thoảng hay cãi cọ. Với hoàn cảnh như vậy, tôi nên ở Vũng Tàu hay lên Sài Gòn lập nghiệp?
Nhu cầu về thợ may thì cả hai nơi này đều có, tất nhiên Sài Gòn nhiều cơ hội hơn hẳn. Tôi lo lên Sài Gòn sẽ cực thân, không mua được nhà thì sau này không biết quay về Vũng Tàu có cãi vã với bố không? Ở Vũng Tàu lương thấp, lại không hòa hợp với gia đình, chị dâu không ưa tôi, hay nói xấu tôi mà bố mẹ lại chiều chị, vì thế chị cứ như nắm quyền trong gia đìn. Tôi tính lên Sài Gòn rồi cố ổn định sớm và lấy chồng, nhưng một mình khá vất vả. Mong mọi người cho lời khuyên.
Thu Hằng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc