Long tự nhận quen biết nhiều quan toà. Ảnh: C.P |
Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Long (39 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2011, Long quen chị Trần trong một buổi tiệc. Biết em trai chị này là bị cáo trong vụ án Cố ý gây thương tích, vừa bị tòa sơ thẩm phạt 38 tháng tù giam và đang kháng án, Long chủ động bắt chuyện “chạy án".
Anh ta tự nhận có mối quan hệ rộng và quen biết với nhiều người trong khối nội chính, đặc biệt là cán bộ tòa án và viện kiểm sát nên “có thể lo cho em nó từ tù giam sang tù treo”. Chị Trần mừng rỡ xin số điện thoại liên lạc và cho biết sẽ bàn bạc với gia đình rồi nhờ Long giúp đỡ. Gia đình một đồng phạm trong vụ án của em chị Trần cũng ngỏ lời nhờ "chạy" án treo.
Long ra giá 50 triệu đồng và bảo đảm “lo cho hai đứa chỉ bị tù treo hoặc tối đa là 6 tháng tù giam”. Để "khách hàng" tin tưởng, Long giả vờ rút điện thọai bấm gọi cho ai đó, đại ý nói đã dàn xếp đâu vào đó... Tin lời, gia đình các bị cáo đã đưa cho Long tổng cộng 43 triệu đồng, số còn lại hẹn ngày tòa tuyên án sẽ đưa tiếp và hậu tạ thêm.
Tại phiên phúc thẩm, toà giảm cho em trai chị Trần và đồng phạm vài tháng tù do "đã khắc phục một phần thiệt hại". Biết bị lừa, chị đòi lại tiền "chạy án" nhưng Long không trả. Sự việc được trình báo công an.
Làm việc với nhà chức trách, Long thừa nhận không quen ai trong ngành nội chính nhưng do ham đá gà nên dựng chuyện để lừa đảo lấy tiền cờ bạc.
Chí Phan
* Tên nạn nhân đã thay đổi