Hà Linh
Cuốn tiểu thuyết được viết trong tâm trạng hoang mang vì bệnh tật đã mang về cho Michael Cox bản hợp đồng trị giá 430.000 USD. Nhưng lọt vào chung khảo giải Costa mới là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho Cox. Khi nhận được tin vui này, nhà văn vừa ra viện sau một trận đau tim. Một mắt ông đã bị mù hẳn vì ảnh hưởng của bệnh ung thư.
![]() |
Trang bìa cuốn tiểu thuyết của Michael Cox. |
"Năm nay tôi 58 tuổi, là một gã da trắng thô kệch và hói đầu vì căn bệnh ung thư. Tôi lại vừa bị đau tim nữa. Tôi không ngờ điều kỳ diệu đó lại đến với tôi. Khi đang rất u sầu vì trông mình tái nhợt như một cái xác chết trên giường bệnh thì tôi được vợ báo tin. Nó thực sự đã nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều".
"Trong quá trình hóa trị, tôi nghĩ rằng, nếu cuộc phẫu thuật không thành công, tôi sẽ bị mù. Chính suy nghĩ đó đã tạo động lực cho tôi cố gắng tận dụng nốt quỹ thời gian còn lại của cửa số tâm hồn", nhà văn kể lại.
Đối thủ của Cox sẽ là các nhà văn James Scudamore với The Amnesia Clinic, Marilyn Heward Mills - Cloth Girl và Stef Penney - The Tenderness of Wolves.
Năm nay, 20 tác phẩm chung khảo được chọn ra từ 580 đề cử - một con số lớn nhất trong lịch sử 35 năm qua của giải thưởng này.
(Nguồn: The Independent)