Thanh Huyền -
Hiếm nhà văn nào có tình sử đủ dày để các nhà viết tiểu sử có thể dành riêng một cuốn sách chỉ để bàn về chuyện tình yêu của họ. Nhưng Byron thì khác, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình (1788-1824), ông tận dụng từng giây phút sống để yêu, khiến hậu thế dù đã viết đi viết lại, cũng khó kể kết những chuyến phiêu lưu tình cảm nhà thơ đã trải qua. Những cuộc tình không được đền đáp, chuyện dan díu với các nữ quý tộc, những quan hệ vụng trộm với các mệnh phụ phu nhân, cuộc tình loạn luân với người chị cùng cha khác mẹ, cuộc hôn nhân bất hạnh với một phụ nữ tội nghiệp, những chuyến phiêu lưu ngắn với diễn viên, người hầu và hàng tá chuyện tình một đêm với gái điếm... Byron khiến người ta ngỡ ngàng vì không hiểu, ông làm sao sắp xếp đủ thời gian cho chuyện sex và những cuộc tình. Bởi ai cũng biết, Byron còn là tác giả của hàng nghìn trang thơ thiên tài, là kẻ lữ hành không biết mệt mỏi từ châu lục này đến châu lục khác, là người chăm viết thư và thường xuyên viết nhật ký, là con mọt sách với niềm đam mê chữ vô tận... Ông còn dành thời gian để học quyền anh, học bơi và uống rượu... Nhiều nhà tiểu sử đùa vui, Byron không tốn quá nhiều thời gian cho các cuộc tình bởi ông ít phải tán tỉnh. Phụ nữ thường nhào vào lòng ông sau cái liếc mắt đưa tình hoặc một vài câu thơ tha thiết.
![]() |
Chân dung Lord Byron. |
Byron có một tuổi thơ không hạnh phúc. Mẹ ông - bà Catherine Gordon, là người thừa kế của một dòng họ giàu có ở Scotland. Tiểu thư Catherine dại dột kết hôn với chàng trai chơi bời trác táng Jack Byron. Jack chẳng mấy chốc tiêu hết tiền của vợ và một mình cuốn gói sang Pháp. Catherine sinh ra nhà thơ tương lai trong một căn phòng thuê chật chội ở London. Về sau, Byron rất ghét mẹ. Ông ghét đến mức đổ thừa một cách vô căn cớ cho bà rằng, vì bà mặc áo nịt ngực quá chật trong thời gian mang thai, nên ông sinh ra mới bị teo một chân như vậy.
Ngay từ khi mới lớn, Byron đã sớm có mối tình mơ mộng với cô bé hàng xóm Mary Chaworth và "chơi trò người lớn" với bất cứ ai cậu quyến rũ được, cả nam lẫn nữ. Sau khi tác phẩm Childe Harold's Pilgrimage xuất bản, ở tuổi 24, Byron nhanh chóng nổi tiếng. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục dễ dàng các cô gái của nhà thơ.
Một trong những người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc đời Byron là Lady Caroline Lamb - người từng miêu tả nhà thơ là kẻ "rất điên rồ, tồi tệ và nguy hiểm để quen biết".
Nhưng khi tình cảm giữa họ nhạt dần, chính Lamb là người đã tìm mọi cách để níu kéo nhà thơ. Bà viết thư, đe dọa và thăm viếng ông mọi lúc. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của Lady Caroline, Byron nhanh chóng rơi vào vòng tay của một phu nhân xinh đẹp 38 tuổi và là mẹ của 6 đứa trẻ.
Nhưng những cuộc tình này đều bị lu mờ khi đặt cạnh mối quan hệ loạn luân giữa Byron với Augusta - người chị gái cùng cha khác mẹ, hơn ông 5 tuổi.
Để tránh điều tiếng và che mắt dư luận về mối tình vô đạo này, Byron quyết định kết hôn với cháu gái của Lady Caroline - Annabella Milbanke - một thiếu nữ đoan trang, ngoan đạo. Nhưng đây thực sự là một cuộc hôn nhân thảm họa, bắt đầu từ đêm tân hôn, khi chú rể bước vào phòng cưới với súng lục đầy mình. Hơn một năm sau đám cưới, Annabella sinh cho nhà thơ một đứa con gái. Nhưng đứa con không cứu vãn được cuộc sống vợ chồng của họ. Khi ra tòa, Annabella tố cáo, cô thường xuyên bị chồng ngược đãi. Nhà thơ còn bắt vợ "lên giường" chỉ hai ngày sau khi cô sinh con.
Chán chường với cuộc sống riêng quá nhiều tai tiếng, Byron rời khỏi nước Anh và không bao giờ trở lại. Cuộc phiêu lưu mới của nhà thơ cũng không thể thiếu phụ nữ. Tại đây, ông cặp với em gái của nhà thơ Mary Shelley - Jane Clairmont. Clairmont sinh cho Byron một cô con gái tên là Allegra. Thay vì cung cấp tài chính để Clairmont nuôi con, nhà thơ giành quyền nuôi đứa bé và từ chối cho hai mẹ con họ gặp nhau. Sau đó, Byron tàn nhẫn gửi con vào một tu viện, không hề thăm nom chăm sóc. Đứa trẻ chết khi mới 5 tuổi.
(Nguồn: Slate)