From: Hoàng Cường
Sent: Friday, October 31, 2008 8:34 PM
Subject: Gui toa soan: Van de quan he truoc hon nhan
Kính chào độc giả mục Tâm sự!
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, hôm nay đọc bài "Bạn trai cứ đòi quan hệ" của bạn Ân, cũng là người cùng lứa tuổi nên tôi xin phép được góp một vài ý kiến về việc này:
Văn hóa Việt Nam chúng ta từ xa xưa rất coi trọng trinh tiết của người phụ nữ và vì vậy thời trước việc quan hệ trước hôn nhân là điều tuyệt đối cấm kỵ. Tuy nhiên với sự phát triển của xã hội, và sự ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây lớp trẻ người Việt chúng ta cũng đã có cái nhìn thoáng hơn trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân.
Tôi là đàn ông và cũng đã trải qua một vài mối tình. Tôi chưa lần nào quan hệ với bạn gái dù nhiều lần chúng tôi như đã sẵn sàng, nhưng mọi thứ đều dừng lại vì bạn gái tôi sợ đau. Khi hai người yêu nhau ở gần nhau trong một không gian riêng, yên tĩnh thì những cử chỉ âu yếm, yêu đương thi diễn ra là điều tất yếu. Cho nên nếu bạn gái chưa sẵn sàng về mặt tâm lý cho chuyện đó thì nên tránh những không gian riêng mà chỉ có hai người với nhau.
Tôi trở lại với vấn đề của bạn Ân, theo như Ân thì bạn trai của bạn thường đòi quan hệ khi hai người gần nhau. Tuy nhiên ở đây bạn chưa nói rõ là hai người gần nhau trong hoàn cảnh như thế nào, bởi theo tôi nếu hai bạn ngủ chung với nhau chẳng hạn thì việc bạn trai cứ đòi quan hệ là rất bình thường và dễ hiểu. Nếu hai người ngủ chung với nhau nhiều lần, bạn trai đòi quan hệ mà bạn không sẵn sàng thì có thể bạn trai Ân sẻ đâm ra đa nghi rằng bạn chưa thực sự yêu anh ấy, hay là bạn có vấn đề về sinh lý. Con trai đòi hỏi nhiều khi cũng chỉ là để thể hiện cho bạn gái biết rằng cô ấy rất quyển rũ trong mắt mình.
Theo tôi Ân nên quan tâm và hiểu hơn nữa bạn trai mình, chứ không vì điều đó mà phải chấm dứt những gì đẹp đẽ đã có giữa hai người. Chúc bạn mọi điều tốt lành.