Hàn Quốc là đất nước có nhiều người tự tử nhất thế giới do phải đối mặt với các áp lực cuộc sống hoặc mắc chứng trầm cảm. Vì thế, nhiều trường học được lập ra để giúp các thanh niên nước này trải nghiệm cảm giác cái chết, qua đó thấy trân trọng cuộc sống hơn. Trong ảnh, một học viên của lớp đang giả chết khi ôm di ảnh mình nằm trong quan tài. |
Quan tài sẽ được khóa trong khoảng 10 phút để các học viên nằm bên trong chiêm nghiệm lại cuộc sống của chính mình. |
Học viên của lớp rất đa dạng, bao gồm những thiếu niên đang phải đối mặt với áp lực ở trường học, các bậc cha mẹ cảm thấy mình trở nên vô dụng khi con cái bỏ nhà đi, hay những người già luôn lo sợ mình đang là gánh nặng tài chính của con cháu. |
Tại Hàn Quốc, mỗi ngày có khoảng 40 người tự tử, và đất nước kim chi cũng là nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất trong số các nước phát triển trong vòng 8 năm qua. Các chuyên gia hy vọng trải nghiệm về cái chết sẽ giúp giảm bớt tình trạng này. |
Các học viên cho biết trải nghiệm về cái chết giúp học cảm thấy "thoải mái" và như được "giải thoát" khỏi những vấn đề mà họ đang gặp phải. |
Sau khi mặc những bộ quần áo truyền thống và nằm trong quan tài, các học viên sẽ viết thư vĩnh biệt cho gia đình, người thân, trước khi đọc cho nhau nghe. |
Lúc nắp quan tải được mở ra, một số học viên bật khóc, một số khác trông rất buồn bã. Họ nhận ra "còn sống là còn phải chiến đấu". |
Hướng Dương
Ảnh: Agency VU