Ông Trần Thế Dân, Phó Tổng thư ký Hội điện ảnh Việt Nam cho biết: “Ở khóa đầu tiên, chúng tôi không tuyển đầu vào nên số học sinh yếu khá nhiều. Từ khoá học sau, khi đã có sự tuyển chọn, chúng tôi hy vọng sẽ đãi cho điện ảnh và truyền hình những gương mặt vàng”.
Với mức học phí 600.000 đồng/tháng, nhiều bạn trẻ vì yêu nghệ thuật thứ bảy lặn lội từ nhiều tỉnh xa đến học. Có những em lần đầu tiên ra Hà Nội không có người thân quen đã được thày giáo - đạo diễn Lưu Trọng Ninh đưa về ở tạm nhà mình rồi lại cùng các nghệ sĩ giảng dạy đi tìm nhà trọ hộ.
Đạo diễn Việt Nga kể: “Một buổi sáng, khi vừa đến Trung tâm đã thấy một em gái đến hỏi tôi về lớp học. Nhà quá nghèo, em chỉ vay mượn được 1,2 triệu đồng và xin đóng học phí nửa khóa. Tôi khuyên em nên về quê tìm một công việc phù hợp, cô bé nghe lời nhưng được mấy hôm lại lên xin nhập học. Thế rồi, học viên này chỉ theo được 2 tuần vì gia đình em lên tìm bắt phải về. Thế mới biết điện ảnh có ma lực như thế nào với giới trẻ”.
Trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ được đào tạo một chương trình cơ bản về mỹ học điện ảnh, mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên, họa sĩ, nhà quay phim trong quá trình làm phim, vai trò vị trí của diễn viên....
(Theo Thanh Niên)