![]() |
Long Vũ và con trai. |
- Anh hãy phác họa chân dung của mình thời sinh viên?
- Béo, đen, lành như đất, tóc dài, quần Jeans, áo pull... Lúc đó, tôi là một trong 5 thành viên của ban nhạc Desire, có nhiệm vụ hát và chơi guitar. Thành tích của tôi là bị sờ gáy mấy lần vì có tên trong ban tổ chức vài buổi biểu diễn rock không chính thức.
- Sau khi lập gia đình, dường như anh đã thay đổi cách sống?
- Tôi vẫn nghiền nhạc rock, chỉ có điều sống nguyên tắc hơn, ví dụ như về nhà trước 10h tối. Tôi rất nhớ con, lúc nào cũng muốn được chăm sóc nó. Mỗi lần thấy nó ăn ngon lành, tôi thực sự hạnh phúc, nhưng khi nó quấy, cũng điên tiết lắm.
- Thế còn bà xã thì sao?
- Vợ tôi ngày nào cũng dỗi, mỗi lần mỗi kiểu và tôi luôn phải tùy cơ ứng biến để xử lý cho êm đẹp. Bí quyết của tôi là chặn đứng ngay từ lúc còn áp thấp nhiệt đới chứ không chờ cho nó biến chứng thành bão.
- Gần đây, anh cũng xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình ca nhạc, phải chăng anh định chuyển hướng sự nghiệp?
- Đó chỉ là kiếm sống thôi, mục đích của tôi là gắn bó với truyền hình mãi mãi.
(Theo Đẹp)