Từ: Kim Ngan
Đã gửi: 05 Tháng Năm 2011 11:30 CH
Vài dòng tâm sự cùng anh Long!
Tôi hiểu cảm giác của anh, anh đang rất day dứt và khó chịu, băn khoăn lắm phải không? Cảm giác có lỗi với người mình yêu thương nhưng không biết làm thế nào tự tháo “cái nút” này. Tôi chỉ có thể khuyên anh những điều sau:
Một: Cái nút là do mình thắt, phải tự tháo ra, theo tôi anh không nên nói ra vì mọi chuyện sẽ đi xa hơn anh tưởng. Biết rằng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn nhưng chỉ được một lúc thôi và về sau anh sẽ còn đau đầu nhiều hơn lúc chưa nói.
Hai: Tình cảm của anh chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi, anh hãy cố gắng nhớ và nghĩ về vợ con nhiều hơn, chính điều đó sẽ giúp anh dần quên người kia. Anh không muốn con mình có cái nhìn không tốt về mình chứ?
Ba: Một người không thể cùng lúc đi trên 2 con đường. Anh nên cứng rắn suy nghĩ, nếu chỉ sai lầm thì không phải anh là người đau khổ nhất đâu nhé!
Bốn: Không có người kia anh vẫn sống tốt được, gia đình luôn bên cạnh anh, luôn ủng hộ anh nhưng hiện tại đã bị hình bóng người kia che khuất nhưng phải xác định lại đâu là hạnh phúc lâu bền của mình. Chị lo lắng cho anh thế kia, sinh con cho anh, cùng anh vượt qua biết bao khó khăn, làm sao có thể nỡ làm buồn lòng người như thế, có chăng là mình quá ích kỷ?
Năm: Trốn tránh cũng có thể là một cách và không biết nó có tốt với anh không, nhưng anh nên hạn chế tiếp xúc với người kia, tự làm những gì có thể. Anh thử nghĩ, trước đây khi chưa gặp người kia anh vẫn có thể làm tốt mọi thứ mà, đúng không? Chỉ cần nghĩ về người mà hàng ngày vẫn luôn lo lắng, chăm sóc, luôn dõi theo bước chân anh.
Sáu: Cuối cùng, sau những giờ làm việc, nên dành thời gian ở bên gia đình hơn, ở bên vợ nhiều hơn, hâm nóng lại tình cảm sẽ tốt cho anh.
Chúc anh sớm vượt qua bản thân mình và tôi tin là anh sẽ làm được. Anh hãy mạnh mẽ lên nhé!