![]() |
Phục trang hiện đại nhưng võ thuật cổ điển. |
Hai anh em Vương Tiểu Long (Chung Tử Đơn đóng) và Vương Tiểu Hổ (Tạ Đình Phong) là anh em cùng cha khác mẹ, hồi nhỏ cùng lớn lên và cũng rất yêu thương nhau dưới mái nhà chung là Long Hổ Môn. Vì lý do riêng, Tiểu Long và mẹ phải rời xa dưỡng đường, nhưng anh vẫn một lòng hướng về và mong ngày đàng hoàng trở lại.
Tuy nhiên, từ sau khi mẹ Tiểu Long qua đời trong một vụ hoả hoạn, anh chịu ơn nuôi dưỡng của Mã Khôn (một đại ca của Hắc Bang) nên còn nấn ná chưa dám thực hiện tâm nguyện này. Mã Khôn dường như đã chán cảnh làm một ma đầu và thấu hiểu tâm sự của đứa em nuôi mà ông rất đỗi thương yêu, nên quyết định rửa tay gác kiếm để Tiểu Long chịu quay về. Mã Khôn trả lại La Sát Lệnh, tín vật của mối kết giao giữa bang của Mã Khôn và La Sát giáo, khiến cho Tà Thần Hoả Vân, đại ma đầu của La Sát giáo nổi giận.
*Nụ hôn may mắn |
*Vương quốc xe hơi |
*Hoắc Nguyên Giáp |
Những người chịu tai ương không chỉ có Mã Khôn mà cả người đứng đầu Long Hổ Môn, Vương Hàng Long (bác của Tiểu Long và Tiểu Hổ) vốn là một đại cao thủ cũng bị vạ lây. Con đường trở về của Tiểu Long trở thành bi thương bởi chỉ vì anh mà Long Hổ Môn bị liên luỵ. Gánh nặng trả thù và khôi phục môn phái đè nặng lên vai hai anh em nhà họ Vương. Và từ đây, những trận giao đấu kungfu trời long đất lở bắt đầu.
![]() |
Tạ Đình Phong vào vai Vương Tiểu Hổ với độc chiêu Điện quang Độc long cước. |
Long Hổ Môn dựa theo bộ truyện tranh kungfu kinh điển cùng tên được coi là có tuổi thọ cao nhất với 1.400 kỳ in (từ năm 1970) của nhà văn Hoàng Ngọc Lang. Thật thú vị là một câu chuyện trải dài 35 năm được gói gọn cô đọng trong một bộ phim dài 90 phút với võ thuật cổ điển nhưng trang phục đương đại. Bộ phim cũng lập kỷ lục với túi tập đấm lớn nhất với kích thước 2,5 x 1,5 m (dài x rộng).
Chung Tử Đơn kiêm nhiệm chỉ đạo võ thuật và đảm nhiệm vai chính cho bộ phim đã tạo nên một phong cách trình diễn kungfu đẹp mắt và chân thực hơn; vì anh không chạy theo lối mòn lạm dụng các pha kỹ xảo điện ảnh, dàn treo dây thép... Phần âm thanh sống động, hùng tráng ăn nhập với khung cảnh dàn dựng tinh tế cũng góp phần đạt được ý đồ để khán giả có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của chưởng phong trong các cuộc giao tranh.
![]() |
CHung Tử Đơn trong vai Vương Tiểu Long. |
Quả nhiên, bộ phim mà đạo diễn Diệp Vỹ Tín "thai nghén" gần 5 năm và "ngốn" của ông 10 triệu USD đã chinh phục cả ban kiểm duyệt lẫn người xem với sức hấp dẫn từ đầu đến cuối và không bị cắt xén tẹo nào. Xem phim, người ta cứ ngỡ Chung Tử Đơn (vai Tiểu Long) ra thế Hàng long Thập bát chưởng cứ như cọp vồ mồi, còn Tạ Đình Phong (Vương Tiểu Hổ) với độc chiêu Điện quang Độc long cước như trông rồng uốn khúc, quẫy đuôi. Ngay cả siêu sao Tuyệt đỉnh Kungfu Châu Tinh Trì (đạo diễn kiêm diễn viên chính) cũng phải gật gù tán thưởng.
Khi lên lịch trình chiếu ở Hong Kong và Trung Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua, khán giả tại đây đã yêu cầu được xem Long Hổ Môn trước cả siêu phẩm hoành tráng của Hollywood: Cướp biển Caribean: Chiếc rương tử thần (phần II). Chỉ sau ba tuần công chiếu Long Hổ Môn đã thu hút 1,1 triệu người xem ở Trung Quốc, tính cả đại lục và đặc khu Hong Kong.
Phim sẽ được trình chiếu tại các rạp tại Hà Nội, bao gồm Dân Chủ, rạp Sinh viên, Trung tâm chiếu phim Quốc gia, rạp Ngọc Khánh và Tháng 8 từ ngày 31/8 sắp tới.
Sam Thái
Ảnh: Cinema 1 cung cấp