From: Nguyen Anh Tuan
Sent: Wednesday, August 04, 2010 8:13 PM
Chị Liên là người đàn bà xấu trong mắt tôi, chỉ vì công việc mà xen lấn tình cảm vào… dù chưa hay có gia đình thì cũng là vậy.
Chị có kiến thức kha khá hay giỏi giang thạc sĩ hay tiến sĩ đi chăng nữa thì cũng như người thiếu suy nghĩ, là người phá vỡ hạnh phúc của người khác, là người quá nhỏ nhen nuôi hận trong lòng để một ngày có cơ hội trả thù người khác. Lòng dạ đàn bà thật ghê gớm!
Chị là “Ngựa con háu đá”. Câu chuyện chị kể ra đây cũng có thể có 2 mặt nhưng mà chị khoe khoang về bản thân quá… Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính cách. Biết chấp nhận hài hòa mà sống thôi!