Ở UK nói chung và London nói riêng, có một món ăn truyền thống mang tên Fish&Chip, được làm từ cá rán và khoai tây chiên. Đây là một món ăn cực kỳ khoái khẩu của dân bản xứ cũng như dân du lịch hay sinh viên quốc tế bọn tớ trong những ngày nghỉ.
Chưa hết, món bánh Waffle bán ở Oxford Circus (khu phố shopping trung tâm nhất của London). Khó có từ nào diễn tả được vị ngon của loại bánh này, đi từ đầu phố đã ngửi thấy mùi thơm làm cho mình và rất nhiều người phải xà vào, mua ngay một cái rồi vừa ăn vừa shopping tiếp.
London là vậy đó, chốn xa hoa thuộc lục địa già cỗi, nhưng lại mang trong mình vẻ bình dị đến đỗi thân quen, cuốn hút qua từng khung cảnh cua thời gian, kiến trúc và ẩm thưc.
Nếu có dịp tôi sẽ quay lại London sớm thôi, chờ tôi nhé London của tôi.