
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”
Thực vậy, thế giới rộng lớn này có biết bao nhiêu điều để tôi học hỏi, trải nghiệm và thử thách bản thân mình. Cũng giống phần lớn những người khác, việc đi sang một đất nước khác, khỏi Việt Nam cũng chính là cách tôi hòa mình vào thế giới rộng lớn này, cũng là cách để tôi trải nghiệm và thử thách bản thân.

Nói không ngoa, London quả thực là nơi mà tôi luôn mong muốn một lần được bước chân đến. chẳng có chính xác một lý do nào để giải thích cho việc tại sao tôi lại mong muốn được đến London đến vậy. Có thể, nó xuất phát từ tấm lòng ngưỡng mộ cuộc sống an nhàn nới đây, cũng có thể bắt đầu từ việc hài lòng với phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây,…
Tất cả đều đáng để tôi dành tiền bạc, thời gian, công sức để có thể thưởng thức một lần cho đáng nhỉ?