Tại thành phố Haifa, Israel, lợn rừng dắt con hành quân trên đường, ngủ trong bể bơi của người dân, lợn mẹ nằm thở khụt khịt trên bãi cỏ đợi con bú là chuyện rất bình thường.

Giờ đi đường ngoài để ý đèn đỏ, tôi còn phải coi chừng đàn lợn.

Hình ảnh không mấy xa lạ với người dân Haifa.
Lợn rừng ở đây còn dạn dĩ chơi đá bóng cùng người dân, trêu đùa với tụi chó cưng như thể loài lợn và loài người trước giờ là bạn tốt của nhau. Nói cách khác, những con lợn rừng ở Haifa không còn đặc biệt hoang dã nữa.

Cậu bé: "Bố ơi, cảnh này lạ quá. Không giống trong sách con học".

Vào năm 2019, người dân đã báo cáo về việc nhìn thấy heo rừng 1.328 lần cho chính quyền thành phố - nhiều hơn gần gấp đôi so với năm 2015.

Bắt gặp một con lợn rừng cũng giống như "nhìn thấy một con sóc".
Đối với một số người, việc lợn rừng 'sống hỗn hào' tại Haifa là một mối đe dọa trong khi số khác cho rằng chúng khiến thành phố Haifa hấp dẫn hơn, bởi nơi đây vốn không bình thường.

"Đi đổ rác cũng không yên".
Anh Assaf Schechter, 43 tuổi, thường giáp mặt với lợn rừng trước hiên nhà mình. Con gái của anh thỉnh thoảng gọi để bố trấn an tinh thần sau mỗi lần chạm trán với lợn rừng vào đêm khuya. Còn mẹ vợ của anh có lần phải vác gậy chạy quanh phố để đuổi bầy lợn rừng quấy rầy bà.
Chị Sarit Golan-Steinberg, một luật sư, kể rằng:"Chồng tôi có lần chạy thật nhanh về nhà vì đụng phải một con lợn cái 150 kg! Coi có buồn cười không chứ?"

Đồ ăn có sẵn, nệm có sẵn. Lỡ ăn no rồi, tui xin phép đánh thêm một giấc cho đủ bộ.

Bỏ chạy vì lỡ chọc giận con chó...
Trong khi chờ đợi vấn đề được giải quyết, nhiều người nảy ra ý tưởng: đặt phân sư tử ở nơi lợn rừng hay lui tới với hy vọng mùi hôi sẽ ngăn cản lợn. Trong đó có giáo sư Dan Malkinson, một chuyên gia về động vật hoang dã, muốn biết liệu lợn rừng có sợ hãi mùi nước tiểu mà bỏ đi hay không. Thế là ông đã thử làm một thí nghiệm có 'quy mô cá nhân' lên những cây chanh ở vườn nhà bạn.
"Mỗi lần nhậu nhẹt, tôi sẽ ra ngoài vườn và 'tái chế' bia. Một công đôi việc - bạn vừa tưới cho cây vừa cố gắng xua đuổi lợn rừng", giáo sư cho hay.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, những con lợn rừng chưa bao giờ khó chịu với mùi ấy.

Lợn rừng ngày càng trở nên vô tư và giờ đây thì chúng đã thoải mái thâm nhập vào thành phố không chút do dự.
Nancy (theo New York Times)