Trong cuộc sống ngày nay, bố mẹ luôn tất bật mưu sinh để mong con có được cuộc sống ấm no đầy đủ. Nhưng mỗi buổi tối hay cuối tuần đưa con đi chơi công viên sẽ trở thành thói quen tốt của bố mẹ và con.
Thật đúng là “làm bố mẹ trẻ con có khác”. Giờ đây, bố mẹ có thể tự hào rằng cậu con trai hơn 2 tuổi của bố mẹ đã được cho đi chơi ở cả tất cả khu công viên, khu vui chơi giải trí lành mạnh tại nơi gia đình đang sinh sống.
Khi con nói muốn được hòa mình vào không gian vui tươi, cha mẹ luôn sẵn sàng nâng con để được hưởng niềm vui ấy. Thế nhưng, từng ngày con lớn là từng ngày cha mẹ sẽ càng già yếu đi. Cha mẹ không chắc sẽ có thể đủ sức để giúp con bay cao khi con muốn bằng động tác như vậy, nhưng có một điều chắc chắn rằng cha mẹ sẽ luôn đồng hành chia sẻ để giúp con vươn lên, bay cao ước mơ, bay xa để nuôi dưỡng khát khao được hoàn thiện nhất. Khi đó, con có thể và tự mình hòa vào cảm giác như đã từng mà không cần bàn tay của cha mẹ khi xưa. Mỗi thành viên sẽ luôn tự phấn đấu để được sống vui sống khỏe mỗi ngày, hãy dành cho nhau dù chỉ 20 phút để góp nhặt thêm bao kỷ niệm, vốn sống để các thành viên trưởng thành nhiều hơn.
Trần Nữ Y Dung