Con lợn dị dạng là chào đời cuối cùng trong đàn lợn 8 con tại làng Calian, tỉnh Sultan Kudarat, hôm 31/1. Adelita Dalipe, chủ của con lợn, đặt tên cho nó là Mara Clara. Bà nuôi nó ở một chuồng riêng để giữ nó an toàn và chăm sóc thường xuyên.
Trong clip, Dalipe ôm con lợn non trước mặt người dân địa phương trong khi con vật giãy giụa trên tay bà. Sau đó, Dalipe đặt Mara Clara xuống bên cạnh lợn mẹ nằm ở chuồng khác để nó bú sữa. Dù có hình dáng hiếm gặp, con lợn non có thể bú sữa mẹ đồng thời bằng hai chiếc mõm.
Khi con lợn non chào đời, Dalipe rất sửng sốt trước vẻ ngoài của nó, nhưng giờ đây bà cho rằng nó là vật may mắn. "Tôi nghĩ con lợn non này mang tới may mắn. Nó cũng rất hiếm. Thật kỳ diệu khi nó vẫn sống sót và khỏe mạnh. Nó rất hoạt bát giống như anh chị em của mình. Tôi sẽ chăm sóc nó và điều trị đặc biệt cho nó. Nhiều người cho là con lợn không thể sống sót, nhưng nó rất mạnh mẽ và chứng minh họ đã sai", Dalipe chia sẻ.
Theo Allan Alimajen Jr, bác sĩ thú y ở địa phương, con lợn mắc hội chứng Polycephaly khiến động vật sinh ra có nhiều hơn một chiếc đầu. Khiếm khuyết di truyền hiếm gặp này có thể ảnh hưởng tới nhiều loài động vật, trong đó có con người. Đây không phải lần đầu tiên một con lợn được ghi nhận mắc hội chứng này. Năm 2016, người dân ở Lô Châu, tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, rất bối rối khi phát hiện một con lợn non sinh ra tại trang trại có hình dáng tương tự.