Bốn nhân vật chính dành trọn cả tuổi thanh xuân chỉ đi đến tận cùng thứ tình yêu chờ đợi, ước vọng, được nuôi trong mỗi người. Hạnh phúc không phải vì kết thúc có hậu cho mỗi chuyện tình, mà bởi đến tận khi nhắm mắt, chưa bao giờ tình yêu tắt đi.
![]() |
Hai nhân vật chính của phim. Ảnh: T.N. |
Hơn cả mê đắm, mối tình của Trần Quốc Sinh - Vương Bích Vân trỗi dậy mạnh mẽ vì nó chứa đựng ước vọng của hai con người đối diện với định kiến gia đình, hoàn cảnh xuất thân khác nhau, cả cuộc chia ly đã bày ra từ ngày gặp mặt. Cuộc đời họ diễn tiến trong sự chờ đợi tuyệt vọng, chàng cận kề cái chết trong cuộc chiến bên kia đại dương, nàng bặt tin người tình. Nhưng niềm tin ngày gặp mặt thì cứ được nuôi dưỡng, thôi thúc cho đến tận khi một trong hai không còn hiện hữu.
Nghiêng mình trước mối tình ấy, nhưng vẫn không thể không rung động trước tình cảm của Giang Di, cô y tá chiến trường, dành cho Quốc Sinh. Cô hồn nhiên, sinh động như một "dây leo" màu sắc tươi sáng, quấn quanh sự chờ đợi mỏi mòn ngày bình yên của anh. Càng nhận về sự khước từ, tình yêu càng lớn, không phải là thứ tình cảm hiếu thắng của một cô gái mới lớn, mà quân tử, nồng nàn của một cô gái mạnh mẽ biết yêu. Theo gót Quốc Sinh, đến với anh trong mọi không gian, thời gian, nhận về sự hoài mong của chàng dành cho một hình bóng khác, tưởng đã đốt mòn hy vọng của cô gái trẻ. Sự hy sinh cuối cùng, có lẽ cũng là lớn lao nhất trong đời cô khi tình nguyện đổi tên thành Bích Vân để có được tình yêu. Chén rượu Giang Di tự uống trong độc thoại: "Xin chị Bích Vân tha lỗi" không là lời biện minh, nó là một sự thú tội "vì tình yêu" của cô.
![]() |
Quốc Sinh và Giang Di. Ảnh: T.N. |
Cũng biết sự chờ đợi của chàng trai tên Xuân dành cho Bích Vân là vô nghĩa, nhưng không thể lý giải được là anh đúng hay sai vì sự hy sinh ấy vô vọng nhưng chứa chan niềm hạnh phúc. Hình ảnh đôi mắt thấp thỏm sau cặp kính, đôi tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm run run đứng trước cổng nhà người mình yêu - từ khi trẻ đến lúc tóc hoa râm - cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc tình yêu, âm thầm nhưng dữ dội. Chàng trai nhút nhát ấy chưa một lần dám vượt qua bức tường rào để bày tỏ tình cảm với mình người thương thầm nhớ trộm. Anh làm cả việc mà người ta khó nghĩ nhất, mang thư của Quốc Sinh cho Bích Vân. Hình ảnh tình yêu đích thực hiện hữu trong con người si tình này.
Cuộc rượt của 4 người dài bất tận, ngay cả khi người họ yêu đã thuộc về một ai đó. Chứng kiến, mới hiểu rằng yêu không chỉ vì sự đáp trả, nó là cảm giác được hy sinh, thương nhớ, chờ đợi... một con người. Lối thoát cho tình yêu của người này là nỗi đau của người kia, không có sự hoàn hảo trong tình yêu, nhưng có thứ hạnh phúc của "yêu" hoặc "được yêu".
Câu chuyện được biên kịch Zang Kehui cảm tác từ một quyển nhật ký đã cất giữ trong nhiều thập kỷ bởi một cụ bà người Đài Loan. Cuốn nhật ký là món quà mà cô giá trẻ viết dành tặng cho người yêu khi anh rời Đài Loan đến Đại Lục, để đến ngày tương phùng cô sẽ tặng lại cho anh.
![]() |
Tình yêu của tuổi già. Ảnh: T.N. |
Phim được thể hiện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, dựa trên tứ truyện cháu gái của Bích Vân đi tìm lại người dượng thất lạc theo lời thỉnh cầu của bà cô. Nét đẹp tình yêu non nớt của tuổi mới lớn, mãnh liệt trong chiến tranh, hay chút tình vương vấn của tuổi già hòa quyện làm nên một tác phẩm đẹp, tinh tế.
Trong phim này, những cảnh quay ở Phúc Kiến, Tibet, Canada, Đài Loan, được thực hiện sống động, lung linh nhờ những góc máy khéo léo, công phu. Dàn diễn viên gồm những ngôi sao: Trần Khôn, Lý Băng Băng, Từ Nhược Tuyên, Isabella Leong đã phối hợp tuyệt vời để làm nên một câu chuyện cảm động, ý nhị.
Phim Lối thoát khởi chiếu trên toàn quốc từ 25/5.
Đ.D.