Trong suốt hơn 2 ngày đêm, trước khi lực lượng cứu hộ tìm thấy chiếc xe nằm gần bờ cách đập tràn Khe Ang 500 mét sáng nay, hàng chục người là họ hàng, bà con làng xóm của các nạn nhân ở Quỳ Hợp, Nghệ An đã túc trực tại hiện trường vụ tai nạn để tìm và ngóng tin.
Người dân và gia đình nạn nhân đứng chật kín hai bên bờ khe xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm chiếc xe và nạn nhân mất tích. Ảnh: Hải Bình. |
Anh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi, anh rể của nạn nhân Nga) cho biết, chiều 19/9 đang ở nhà thì nhận được tin báo về vụ chiếc xe chở người thân bị lũ cuốn trôi tại tràn Khe Ang (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Không kịp mang theo gì, anh cùng hơn 10 người họ hàng xuống hiện trường thì không thấy chiếc xe đâu. Nóng ruột, mấy anh em cứ bám theo cơ quan chức năng để ngóng tin chiếc xe nhưng vô vọng.
Không thể chờ đợi được, anh Trung lại cùng mọi người đi dọc hai bên bờ khe để tìm dấu vết chiếc xe. Trời mưa, cây cối ven bờ rậm rạp nhưng mọi người vẫn xắn quần đi liên miên hàng chục km trong 2 ngày qua.
Không có thời gian để ăn cơm, cả nhóm phải ăn mì tôm sống, uống nước lọc để lót dạ. Ban đêm, khi quá mệt mỏi thì mọi người tìm về nhà dân chợp mắt. Không chỉ nhóm anh Trung mà tại hiện trường còn nhiều tốp là bà con họ hàng, làng xóm của nạn nhân cũng chung tâm trạng ngóng trông.
Ông Lê Duy Ngọ (phải) người sống sót trong vụ trôi xe dường như kiệt sức. Ảnh: Hải Bình. |
"Chỉ có một mong mỏi là lực lượng cứu hộ sớm tìm kiếm được nạn nhân để gia đình đỡ đau khổ từng giây từng phút mà thôi", anh Vũ Bá Chiến (anh chồng chị Nga) đêm qua nói giọng mệt mỏi. Theo anh Chiến, chồng chị Nga đang hoảng loạn nên gia đình phải giữ không cho anh ra khỏi nhà vì sợ anh nghĩ quẩn.
Còn anh Trần Ngọc Thắng (hàng xóm của chị Nga) cho biết, đã cùng với người thân của gia đình nạn nhân túc trực ở hiện trường 2 ngày. "Có nỗi đau nào hơn thế này nữa không. Tôi là hàng xóm mà đang đau đứt ruột thế này thì người thân họ chịu sao nổi", anh Thắng nói và cho biết sẽ ở đây tới khi tìm thấy chiếc xe và nạn nhân.
Kể thêm về ngày tang thương giáng xuống gia đình mình, anh Trung cho hay, chiều 19/9, ông Thái lái ôtô 7 chỗ chở ông Ngọ, bà Nhâm và bà Dương tới đón gia đình 3 mẹ con chị Nga lên Hòa Bình ăn giỗ. Ban đầu, bà Liên (75 tuổi, mẹ chồng chị Nga) cũng định đi cùng nhưng bị con trai ngăn lại vì sức khỏe không cho phép. Chị Vũ Thị Hồng (cháu nội bà Liên) làm ở Hà Nội cũng định đi cùng chuyến cho tiện đường nhưng do bận việc nên chị không đi nữa.
Anh Thắng (áo xám) và người thân nạn nhân mệt mỏi ngồi bên gốc tràm sau nhiều ngày tìm kiếm. Ảnh: Hải Bình. |
Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch xã Nghĩa Hồng cho biết, ngoài đội thợ lặn 7 người của huyện Hưng Nguyên đang làm việc đã bổ sung thêm 9 thợ lặn là người dân sành sông nước ở huyện Nghĩa Đàn vào. Lực lượng tìm kiếm còn triển khai một trạm câu vương để đón lõng trên dòng khe cách hiện trường vụ tai nạn 3 km tại địa bàn xã Nghĩa Thịnh, nhằm tránh để chiếc xe trôi ra cửa sông Hiếu.
Trong chiều qua, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tới hiện trường đôn đốc việc tìm kiếm chiếc xe và các nạn nhân; đồng thời đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị mất tích.
Tới sáng nay, ngay trong đợt tìm kiếm đầu tiên sau khi nước rút, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe với 4 thi thể bên trong và một người vẫn còn mất tích. Các thủ tục nhận dạng và khâm liệm nạn nhân được thực hiện nhanh chóng tại hiện trường, trong khi người thân và các nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu bé còn lại.
Nhiều năm gác chắn tại tràn Khe Ang, bà Lê Thị Huệ (49 tuổi) cho biết, 2 năm trước, cũng vào mùa mưa lũ, một chiếc xe khách 24 chỗ chở 11 người cố vượt qua tràn đã bị nước đẩy đi. May mắn bánh xe mắc kẹt ở cọc tiêu nên người dân đã kịp tới cứu. 6 người, chủ yếu là trẻ em bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu. "Hôm đó tôi đang ngồi gác chắn bên này thì nghe tiếng kêu cứu nên chạy xuống thì thấy xe đã chết máy, mắc kẹt vào cọc tiêu. Mọi người cố gắng cứu người và cứu được chiếc xe khỏi bị nước cuốn", bà Huệ kể. Theo bà Huệ, đến mùa mưa lũ thì tràn Khe Ang thường xuyên có nước tràn qua. Nhưng do đây là tuyến tỉnh lộ đông người qua lại nên rất khó ngăn đường. Nhiều lần nước to quá, phải cấm xe nhưng nhiều người vẫn cố tình cho xe vượt qua. "Họ còn thề cứ để họ qua, có tai nạn thì tự chịu. Tôi cố ngăn lại thì bị họ tỏ thái độ khó chịu, có người còn chửi", nữ nhân viên gác chắn nói. Ông Phan Đại Ngọc, Phó chủ tịch xã Nghĩa Hồng cho biết, tràn Khe Ang là điểm đen từng xảy nhiều vụ tai nạn liên quan tới nước lũ. Không có số liệu thống kê cụ thể nhưng 10 năm qua có khoảng 20 vụ ôtô, xe máy gặp nạn tại đây. "Vụ chết người mới đây nhất xảy ra cách đây 3 năm. Một người đàn ông đi xe máy qua tràn bị nước lũ cuốn, tử vong", ông Ngọc nói và cho hay, xã nhiều lần kiến nghị xây cầu tại tràn Khe Ang nhưng huyện trả lời không đủ kinh phí. |
Hải Bình