Người gửi: KimDung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy nhìn nhận đúng sự việc Hồng Nhung
Thời gian vừa qua, trên chuyên mục này, có quá nhiều bài viết của các độc giả bình luận, phân tích về vụ scandal của ca sĩ Hồng Nhung. Tôi cũng là một người đã theo dõi khá đầy đủ vụ việc này và cũng đã đọc hết tất cả các bài trên. Với một lượng thông tin tổng hợp như vậy, đến bây giờ tôi nhận thấy có quá nhiều người đã nhìn nhận về vấn đề của Hồng Nhung chưa được chuẩn xác. Có nhiều người đã bênh vực Nhung một cách mù quáng, rất thiếu thuyết phục và cũng có quá nhiều người đã lên án quá gay gắt do nhìn nhận sai về bản chất của sự việc.
Theo quan niệm của tôi, sẽ không bình luận gì thêm về Lê Vĩnh Thắng bởi đó thực sự là một kẻ rất thiếu nhân cách, không đáng mất thời gian bàn đến. Còn đối với Hồng Nhung, tôi thấy cần phân tích sự việc để rành mạch hơn khi buông lời nhận xét về cô ấy.
Mọi người lên án việc Hồng Nhung chụp ảnh khỏa thân và tranh luận về chất lượng nghệ thuật của những tấm ảnh đó. Theo tôi, điều đó là không cần thiết bởi những tấm ảnh đó (ảnh do Hồng Nhung để cho người tình chụp) hoàn toàn là chuyện riêng của cô ấy. Nó là ảnh kỷ niệm riêng chứ không phải ảnh chụp với mục đích để công bố lên mạng. Việc người con gái để cho người yêu mình chụp ảnh khỏa thân hoàn toàn không có gì là xấu xa cả. Còn chất lượng nghệ thuật thì lại phụ thuộc vào trình độ của người chụp ảnh mà không phải người cầm máy nào cũng đạt được. Kể cả các nghệ sĩ chụp ảnh khoả thân nổi tiếng còn chụp phải những tấm ảnh không ưng ý và khi đó sẽ phải hủy đi hoặc cất riêng mà không bao giờ công bố. Việc cô ấy cười hay cầm khăn tắm khi để cho người yêu chụp ảnh lại cũng là chuyện riêng và không phải chỗ để bình luận về đạo đức.
Cái đáng lên án là ở chỗ đó có phải là người yêu thực sự hay không. Hay như mọi người nói đó là một cuộc trao đổi tình tiền, nghĩa là một cuộc chơi sa đọa. Tôi và các bạn đều là những người ngoài cuộc, không thể biết hết sự tình trong khi cả Nhung và Thắng đều gọi đó là người yêu cũ của họ. Nhưng có một điều quá rõ mà Hồng Nhung đã tự nói ra là cái sự bắt đầu quá dễ dãi trong thời gian 24 giờ và sau đó là cả tháng trời chung sống với một người đàn ông mới quen ở một nơi xa lạ. Tôi không dám phủ nhận mối quan hệ đó hoàn toàn không có tình yêu (ai mà biết được họ) nhưng lối sống buông thả, dễ dãi như vậy quả thực khó làm người khác tôn trọng mình. Và với lối sống không biết giữ giá trị của mình như vậy thì việc gặp phải loại đàn ông tồi tệ, cư xử như Lê Vĩnh Thắng khó tránh khỏi lắm.