Lệ Hằng
Tình anh như dòng sông chở đầy yêu thương
Cuồn cuộn chảy xuôi dòng hạnh phúc
Em lội ngược đi tìm dòng nước đục
Không biết đâu là bờ nên chuốc lấy đắng cay
Đêm nay
Những giọt nước mắt không viết thành lời
Chảy ướt đẫm trang thư tình cuối
Hạnh phúc vay ngọt ngào, trả bằng giả dối
Biết nói gì khi con tim đã hết yêu?
Ai cũng hiểu
Tình yêu không có chỗ cho sự thờ ơ
Ánh mắt dửng dưng, con tim vô cảm
Hạnh phúc có bao giờ là sự miễn cưỡng
Là ngỡ lầm giữa cho và nhận không anh?
Đừng buồn nhé anh
Niềm đau nào rồi cũng sẽ qua
Và ngày mai sẽ là ngày mới
Tha thứ cho em một thời nông nổi
Trốn chạy cuộc tình
Trên con đường lầm lũi về ngày xa...