From: Q. Dao
Sent: Saturday, January 08, 2011 4:27 PM
Gửi anh Dũng!
Mười mấy năm trước, tôi cũng lên xe hoa về nhà chồng mà lòng thì vẫn nặng với người cũ. Có điều, tôi gan hơn vợ anh, để hết thư tình của người cũ trong tủ sách, thậm chí hình người cũ trong album ảnh của gia đình. Chồng tôi biết nhưng không mở ra xem, cũng không nói câu nào.
Cho đến ngày tôi mang thai đưa con đầu lòng, tình cờ trong một buổi họp mặt, tôi được xem ảnh người cũ chụp khi sang Pháp chơi, xem xong hình thì tôi không giữ được lòng thanh thản. Tôi về nhà ngồi ăn cơm trước mặt chồng bằng khuôn mặt vô hồn và không nói gì.
Chồng tôi cũng giữ yên lặng, ăn xong, dọn dẹp và anh nói: "Ngày trước khi lấy em, anh có hứa với ba mẹ rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em bằng mọi giá. Giờ đây nếu cho thời gian quay lại, anh sẽ chọn con đường không lấy em, anh để em đi con đường em chọn vì anh đã không làm cho em thấy hạnh phúc".
Tôi ớn lạnh khi nghe chồng mình nói vậy và cũng không nói lời nào. Từ giờ phút đó trở đi, tôi tâm nguyện rằng chỉ còn có chồng mình trong tâm tưởng, trong trái tim và trong cuộc sống của tôi mà thôi.
Tôi hy vọng rằng nếu còn yêu vợ thì tấm lòng bao dung của anh sẽ xóa sạch tất cả những gì đã làm cho anh nặng lòng và sẽ cảm hóa được người vợ của mình. Hạnh phúc phải giành giật mới có, có rồi lại phải ra sức vun đắp và giữ gìn. Chúc anh mau chóng thanh thản và hạnh phúc với vợ con.