Chồng tương lai à, anh có đang hỏi rằng hiện giờ em đang ở đâu không? Còn em cũng đã lâu rồi không hỏi khi nào chúng ta sẽ gặp được nhau nữa. Vì em luôn có suy nghĩ rằng: khoảnh khắc chúng ta gặp được nhau sẽ là thời điểm thích hợp nhất cho cả hai, khi cả anh và em bước vào hôn nhân với tâm thái: chúng ta sẵn sàng.
Thời điểm đó, em đã đi qua không ít những hò hẹn không thành để biết được ai là người phù hợp và xứng đáng với mình. Em của lúc đó đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn nhất để hiểu được ý nghĩa khi có sự hiện diện của anh bên đời em.
Ở thời điểm đó, em đã có một khoảng thời gian thỏa sức với tuổi trẻ, thử sức nhiều công việc... để nếu sau hôn nhân dẫu phải dành toàn thời gian quanh quẩn bỉm sữa, em cũng không còn quá thèm khát cuộc sống chốn doanh nghiệp nữa. Em chỉ còn sử dụng vốn kinh nghiệm này, để cùng anh thảo luận chuyện công ty anh, hay đơn giản là lắng nghe anh mỗi tối, để chúng mình sống vui hơn mà thôi.
Nếu để tự nói về mình, em hiện là người sống đơn giản nhưng có chuẩn mực. Đơn giản từ tư duy, khá dễ tính, nhà có gì ăn đó, không kén cá chọn canh, cho đến những mối quan hệ trong cuộc sống bằng sự chân thành chứ không vì lợi ích cầu kỳ. Chuẩn mực là dù em đơn giản như vậy, nhưng không dễ dàng chấp nhận những thứ như thiếu lễ phép, không biết trên dưới hay vô lễ với cha mẹ,...
Còn ai đó nói về em thì những gì em được nghe thường là: nhanh nhẹn, mềm mỏng và nhiều năng lượng. Anh hãy thử cảm nhận xem có như "thiên hạ" đồn không nhé (cười).
Thực ra em có tìm hiểu về luật hấp dẫn rằng phải hình dung về bạn đời của mình, nhưng em chưa từng có một hình dung chính xác về anh. Tuy vậy, em lại có một cảm giác rất quen là anh sẽ cao trên 1,7 m, khuôn mặt tri thức, vẻ ngoài tử tế, đáng tin và là một người đàn ông điềm đạm. Có vẻ em đang mơ tưởng nhỉ? Nhưng rất lạ, nó lại là cảm giác em có sẵn từ lâu.
Em yêu giọng nói ngọt ngào của người miền Nam và rất khâm phục con người miền Trung nhưng lại mong chúng ta cùng nói giọng Bắc. Bởi em cho rằng nếu cùng có chung một số nền tảng (văn hoá, lối sống...), mình sẽ dễ dàng kết nối và hiểu nhau hơn, từ đó mới có thể thương nhau, cùng chung sống hết một đời. Thêm nữa là anh dùng được tiếng Anh nhé. Vì em có giấc mơ được đi du lịch thế giới cùng bạn đời của mình.
Về tài chính, em không nhìn vào tài sản hiện tại anh có, nhưng mong anh cho em thấy được ý chí của anh trong những năm trước thế nào. Vì em cho rằng nếu có sự tử tế và ý chí, anh hoàn toàn có thể là trụ cột vững chắc cho gia đình, ngay cả em có đi làm hay không. Chúng ta sẽ sớm "có" mà thôi.
Trong tình yêu và hôn nhân, em muốn mình có thể ở trong 2 vai: vừa là người mẹ thấu hiểu của các con, vừa mãi là người tình bé nhỏ của chồng. Em có tham lam quá không khi vẫn mãi thích nũng nịu anh kể cả sau khi kết hôn rồi? Sẽ không phải là những thứ quá sến súa trong ngôn tình, nhưng em luôn thích được nũng nịu từ những điều giản đơn trong cuộc sống: được anh hôn trước khi ngủ, và qua đường anh dìu dắt em thật kỹ... dù chúng ta 40 hay 50 tuổi vẫn thế.
Em muốn mình trở thành một người mẹ thấu hiểu con cái bằng cách trở thành bạn bè của con để cùng trò chuyện và lớn lên cùng con. Vì vậy em ưu tiên việc đọc sách và tìm hiểu về giáo dục, cách đối nhân xử thế để xây đắp tổ ấm hơn là dành hàng giờ vào bếp để nấu ăn (việc mà em không giỏi).
Em muốn anh biết về sở thích đặc biệt của em là được đi học. Em không có ham thích theo đuổi học vị, bằng cấp nhưng thích sự học. Bởi thông qua học thức, em thấy mình được phong phú và sống thêm nhiều cuộc đời khác nhau. Mong rằng anh cũng có chung sở thích để có thể ủng hộ em được học tập cả đời. Nếu không thể đi học ở nước ngoài sau này, anh cũng có thể dựng cho em một phòng chỉ để đọc sách nhé, anh yêu?
Và cuối cùng, em muốn chia sẻ với anh rằng em là người theo đuổi sự tự do. Điều đó không có nghĩa là em thích ở mỗi tháng một chỗ đâu, mà là thích được sống trong tự do, ở đó mọi người coi trọng quyền tự do của nhau, tôn trọng ý kiến, sự khác biệt, quyết định của nhau.
Đến đây, anh đừng lo lắng vì đã để em đợi quá lâu nhé, vì em ổn kể cả khi không có anh, nhưng có anh thì cuộc đời em sẽ phong phú và hạnh phúc hơn. Nếu anh cũng muốn cùng em làm điều gì đó phong phú, có thể mời em uống cà phê hôm nay.
Em mong anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ