Một chút lời là:
- Lời một cô bạn gái cao ráo, tuy vòng một hơi nhỏ một chút nhưng eo thon, chân dài cũng đủ khiến anh mê rồi phải không? (cười).
- Anh sẽ có cô bạn gái chân thành, chung thủy, độc toàn thân, trong mắt chỉ có mỗi anh. Không bao giờ anh bị phản bội, lừa dối, em dám đảm bảo điều này.
- Ba mẹ anh sẽ có cô con dâu (con gái) hiếu thảo, yêu thương ông bà như chính ba mẹ mình.
- Anh sẽ được em ôm hôn mỗi lần gặp, được "nạp năng lượng" cho anh.
- Anh sẽ có cô người yêu được trẻ con yêu thích vì từ nhỏ đến giờ, con nít đứa nào cũng theo em lắm.
Nhưng anh vẫn sẽ bị lỗ một chút:
- Anh sẽ làm "gối ôm" của em. Vậy nên anh có da có thịt xíu nha, chứ gầy quá, ôm anh chắc em đau lắm.
- Anh sẽ bị em "hành" vì tật xấu của em lúc ngủ là hay ôm, hay gác. Thậm chí, cô bạn cùng phòng thời sinh viên của em cũng choáng váng, không còn gì để nói về em. Hiện tại, em tém tém lại rồi do sống một mình và cũng ngại khi đi ôm con gái người ta thế. Nhưng em thích đàn ông nha anh. Em chuẩn girl.
- Anh sẽ có cô bạn gái, nhìn thì dịu dàng, nữ tính nhưng sở thích cũng hơi.... Em thích vị đắng của cà phê và trà, càng đắng càng thích. Ngày trước em không thích khổ qua, vì nó đắng lắm. Vào Sài Gòn, em lại thích, cũng vì nó đắng. Mọi người bó tay với em.
- Anh sẽ có cô bạn gái "não cá vàng", lâu lâu hơi "khùng" chút xíu. Có lúc anh sẽ thấy em cười một mình, không phải em tương tư ai đâu, mà thích ngắm nhìn anh rồi cười.
- Thỉnh thoảng đi làm về mệt quá, em ngủ say không biết trời đất là gì nữa nên nếu anh gọi, phải 4-5 cuộc em mới nghe thấy, anh đừng nghĩ em đi chơi nha.
Theo dõi chuyên mục Hẹn hò, Tâm sự gần năm nay, em biết tìm được "một nửa" không dễ dàng, đặc biệt là trên mạng, nhưng em vẫn thử vận may xem sao. Em rất thích câu nói "Đến với nhau là cái duyên, nhưng có thể đi cùng nhau lâu bền là nhờ sự vun vén khéo léo, biết dung hòa những điểm khác biệt. Chẳng ai sinh ra đã hợp nhau. Một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, thêm một chút nhẫn nại và có một chút hi sinh vì nhau... thì tình yêu mới bền vững. Còn nếu không làm gì cả mà chỉ ngồi đó để chờ đợi một ai đó "xứng đáng" với mình, chắc sẽ đợi đến hết đời".
Nếu anh thấy có điểm phù hợp, hãy mail cho em nhé. Cảm ơn anh đã lướt qua bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ