Người gửi: le nam
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: chau au co la thien duong cho nhung nguoi vuot bien?
Trước khi qua Đức tôi đã từng là công nhân của một nhà máy ở Việt Nam. Tôi hiện đang sống ở Đức được 8 năm, tôi là người may mắn về đường đi hơn so với bạn và mọi người.
Theo ý kiến riêng tôi thì lỗi một phần lớn là do người thân và bạn bè của bạn đã không nói rõ cho bạn biết về cuộc sống thực tại của chính họ, cũng như của những người Việt đang sinh sống tại Đức (kể cả mấy nước trong khối châu Âu).
Bởi vì nếu bạn muốn sang Đức không phải thích là qua được, ít nhất bạn phải có người thân và bạn bè sống ở nước sở tại. Tôi hỏi bạn nếu ở Việt Nam bạn có một công việc ổn định và có trong tay 10.000 đôla bạn có nghĩ là bạn sẽ đi nước ngoài không?
Tôi không bênh vực những kẻ buôn người song tôi nghĩ không có chuyện đánh người như bạn kể, vì nếu người thân của bạn không nộp đủ tiền thì bạn sẽ không thể đi tiếp được, mà bạn phải nằm lại ở một địa điểm nào đó trong đường dây.