Người gửi: Phạm Ngọc Thủy Tiên
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Lời chia buồn từ U.S
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè Tuấn. Thông qua những bài báo, tôi đã hình dung được cái chết của Tuấn và sự phẫn nộ cũng như đau lòng của gia đình, bạn bè Tuấn, và tất cả những sinh viên Việt Nam học tập và sinh sống ở nước ngoài.
Bản thân tôi cũng là một sinh viên Việt Nam đang đi học và sinh sống ở Mỹ. Tôi thật sự cảm thấy thương tâm và thông cảm cho hoàn cảnh của Tuấn. Cùng một lứa tuổi, cũng đang đi học và ấp ủ nhiều ước mơ, hy vọng, nghĩ lại tôi càng thấy đau lòng hơn khi đặt mình vào trường hợp của Tuấn.
Cho dù là ở bất cứ đâu, từ bất cứ nơi nào đến, chúng ta đều có quyền được bảo vệ và đối xử một cách công bằng. Có thể đất nước Việt Nam chúng ta chưa có công nghệ cao và tân tiến như những nước đã phát triển, nhưng chúng ta cũng đâu phải là những con người tầm thường không đáng được để ý đến. Chúng ta phải lên tiếng giành quyền công bằng và được bảo vệ trước nạn phân biệt chủng tộc trên đất khách. Tuấn là sự mất mát có thể nói là đã đủ lớn cho chúng ta lên tiếng để không còn những hình ảnh sinh viên Việt Nam bị thiệt thòi ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nga.
Một lần nữa, tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng gia đình Tuấn.
Chân thành!