Người gửi: Nguyễn Thành Chung
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Lời chia buồn từ Malaysia
Trước tiên, thông qua VnExpress, sinh viên chúng tôi ở Malaysia xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới mẹ cùng thân quyến họ hàng và bạn bè của Tuấn. "Nước mắt"," thương tiếc", "đau buồn", "căm phẫn", "độc ác" là những từ hay được dùng gần đây nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng để diễn tả những cảm xúc của người dân Việt Nam khi nghe tin bạn Tuấn bị giết hại dã man ở Nga.
Chúng tôi những sinh viên Việt Nam đang học ở Malaysia cũng hết sức bàng hoàng và xúc động khi biết được tin tức đau lòng đó. Bạn bè liên tục gửi e-mail cho nhau để cùng chia sẻ nỗi buồn với gia đình Tuấn nhưng chúng tôi không biết gửi cho ai, tới đâu để có thể chuyển tới người thân của Tuấn. Cảm ơn VnExpress rất nhiều vì đã mở ra chuyên mục này để mọi người có thể gửi những lời chia buồn từ khắp mọi nơi trên thế giới tới gia đình của Tuấn.
Sự mất mát của Tuấn là không gì có thể bù đắp được. Không sức mạnh nào có thể đem Tuấn về cho mẹ của Tuấn được. Không một sự trừng phạt nào đối với bọn "đầu trọc" có thể giúp mang lại em Tuấn nói cười trở lại. Nhưng tôi tin chắc rằng sự ngã xuống của em sẽ không bị quên lãng mà sẽ được mọi người nhắc đến, sẽ là ngọn lửa để thổi lên sự đấu tranh về mặt công luận, sẽ làm mối nối cho tinh thần Việt Nam ở Nga cũng như các nước khác.
Khi đọc bài báo về các bạn sinh viên ở Nga biểu tình tại nơi Tuấn bị sát hại từ đêm hôm đó tới sáng ngày hôm sau, tôi ước gì mình có thể có mặt ở đó để cùng các bạn sinh viên khác chia sẻ cái lạnh, nỗi đau cũng như đặt những câu hỏi tới các nhà chức trách sở tại. Em Tuấn ra đi, biết bao câu hỏi được đặt ra: Làm sao để sự việc đau buồn như vậy không còn tái diễn? Làm sao để đảm bảo an toàn cho sinh viên cũng như kiều bào ta tại Nga? Phải làm gì để sinh viên có thể kết thúc học tập và về nhà trên đôi chân của chính mình chứ không phải là trong một cái quan tài lạnh lẽo?
Trong khi chính quyền sở tại chỉ hứa chứ không có gì đảm bảo cụ thể, trong khi chờ để đại sứ quán VN và các cơ quan liên quan có những hành động mang tính chiến lược và lâu dài để đảm bảo an toàn cho sinh viên cũng như đồng bào thì các bạn phải nghĩ cách để tự bảo vệ mình. Ví dụ như, không bao giờ đi đâu một mình, đặc biệt là những địa điểm nguy hiểm về đêm. Kể cả khi ta đi học hoặc lên thư viện, hoặc đi mua sắm cũng nên rủ một nhóm bạn cùng đi. Khi ở trong ký túc xá thì nên tập trung các bạn ở cùng nơi để dễ dàng giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Nếu cần các bạn cũng nên trang bị cho mình những vũ khí tự vệ cho bản thân mình.
Sau cùng, Tuấn đã ra đi. Mong em hãy yên nghỉ. Mọi người sẽ cầu nguyện cho em. Tới các bạn ở Nga, mong các bạn đoàn kết cùng nhau để vượt qua khó khăn này cũng như chống lại nạn phân biệt ở Nga. Chào thân ái!