Người gửi: Kynle
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Lời chia buồn từ sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ
Chúng tôi, những sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ấn Độ viết những dòng chữ này xin nhờ VnExpress chuyển tới gia đình, bạn bè và những người thân thiết nhất của em Vũ Anh Tuấn lời chia buồn sâu sắc nhất.
Bản thân cũng là những người đang học tập và sinh sống trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho những khó khăn và sự mất mát quá lớn của gia đình cùng bạn bè em Tuấn cũng như tất cả các bạn sinh viên Việt nam đang học tập tại Nga. Khi đọc được những dòng tin trên VnExpress, chúng tôi hết sức bàng hoàng và đau xót thay cho một sinh viên ưu tú, một người con ngoan của gia đình và một nhân tài của đất nước.
Cùng một tâm trạng đau buồn với gia đình, bạn bè và tất cả những người con đất Việt đang sinh sống tại Nga cũng như các quốc gia trên thế giới, chúng tôi xin kịch liệt phản đối những kẻ lòng lang, dạ sói, những kẻ đã cướp đi mạng sống của em Tuấn.
Hỡi các bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế, những người luôn yêu chuộng hoà bình, chúng tôi luôn ủng hộ và đồng tình với các bạn. Chúng ta cần những câu trả lời, những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn tính mạng cho những con người vô tội nói chung và những sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Nga nói riêng.