Có lẽ, trong cuộc đời của mỗi người, lúc vấp phải một sai lầm nào đó mà khi hậu quả xảy ra mình không hiểu sao khi ấy lại mê muội vậy. Đây là câu chuyện của tôi. Tôi sống đơn giản, không ham vật chất, luôn hiểu rõ việc mình làm. Trước mỗi quyết định quan trọng tôi đều chất vấn mình, nếu kết quả không như ý thì có hối tiếc không, nếu câu trả lời là có, tôi sẽ dừng lại, nhưng lần này thì không.
Một ngày tình cờ, người anh quen biết nhờ tôi làm giúp các giao dịch ngoại hối vì anh làm việc theo các dự án, không dùng được điện thoại và truy cập các website giao dịch. Tôi cũng muốn làm để biết cái này là gì, đồng ý sẽ hỗ trợ anh. Anh giao tài khoản và mật khẩu cho tôi, hàng ngày tôi giúp anh giao dịch và nạp thêm tiền vào tài khoản (tất nhiên là tiền của anh). Sau vài ngày, hầu như các giao dịch của anh đều thắng đậm, anh nói tôi sao không thử và cái bẫy bắt đầu được dựng lên.
Tôi mở một tài khoản, ban đầu là 10 triệu, sau đó là 50 triệu đồng và con số không ngừng tăng vì lúc này tôi không kiểm soát được lòng tham của mình. Kết quả tài khoản của tôi cũng tăng lên con số hàng tỷ đồng. Nhưng đến khi tôi muốn dừng lại, rút tiền, hệ thống lại bảo mình dựa vào lỗ hổng của nền tảng để trục lợi nên không cho rút. Lúc này tôi hiểu, tài khoản hay hệ thống này chỉ là ảo, nạp tiền vào thì được nhưng rút ra không được. Vì thế tất cả các giao dịch đều thắng. Tôi mất hết số tiền trong tài khoản. Tất nhiên người anh rủ rê tôi chơi là người lừa tôi, họ cùng một phe.
Tôi biết câu chuyện của mình sẽ nhận lại những lời chỉ trích vì lòng tham của bản thân nhưng đâu đó vẫn hy vọng sẽ cảnh tỉnh để không ai bị lừa đảo giống mình. Có thể tôi sai tôi chịu nhưng có những hậu quả rất lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến người thân và bạn bè. Cuối cùng, chúc mọi người an lành.
Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc